Có cặp nào nên duyên vợ chồng từ hội này k ạ, cmt kể lịch sử cho đứa ế như e lấy tinh thần
Tình hình là e 23t, các cụ trong nhà giục quá mà đi làm văn phòng cả ngày, tính lại nhút nhát k dám làm quen nên đến giờ vẫn ế mặc dù trường đh e học zai nhiều nhan nhản mà nữ thì ít thảm thương ( e học đh XD ạ), quyết định làm quen trên mạng để kiếm người yêu nhưng k tin tưởng lắm vào mạng ảo ( sợ bị lừa a:-?) nên lấy hết can đảm lên đây lập topic hỏi các a chị e trên diễn đàn gần xa cho e lời khuyên và tí kinh nghiệm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
chào a:)
huống hồ...gì hở a
e làm văn phòng ạ, và các a trong cty thì đã có vợ,...
Qua mạng thì thành công lắm cũng chỉ là kết bạn thôi, nhiều khi làm quen rồi nói đc dăm ba câu...
đùa chứ như mình là con trai giờ còn ngại đi tán gái này,và mấy thằng bạn tâm sự với nhau...