Tình hình là nó rình tình trạng thế này:


Tôi có quen 1 thanh niên hoi 29 tuổi


Trông cũng ko đến nỗi nào, nó cao mét 75, có tí thể thao nên cũng khá gọn gàng ko đến nỗi phệ.


Nó bị cận thị có thâm niên lâu năm, tình tình bình thường trừ những lúc ngớ ngẩn ^_^ ,


Nó hay hát( bị tự kỷ mà) tuy hát không được hay cho lắm, à nó có thu âm được mấy bài đây này:


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Nao-Co-Em-Long-Nguyen-X-Men/IWBWWDZ0.html


Nó là dân văn phòng chính hiệu nên có phần hơi đần, ko biết uống rượu mà cũng chả bia, ko biết hút thuốc ko xăm trổ hổ báo nên trông không đc ngầu cho lắm. Chị em nào thích bụi thì chắc là ko ưa đâu.


À còn 1 cái tật nữa là thằng này bị mù đường các ông ạ! Ha ha