Chuột nhắt 84 SG. Có giai nào tình nguyện cho chuột mượn bờ vai gặm nhấm cả đời hem... ^^
Tình hình là đã rong chơi mãi cũng đã chán. Ước mơ, hoài bão tuổi trẻ cũng đã phần nào hoàn thành. Thực lòng muốn settle down, tìm một bờ vai để dụi dụi vào mỗi chiều đi làm về. Tìm một người ghiền ăn cơm mình nấu, tìm một người lắng nghe mình lèm bèm mỗi tối, tìm người giành nhau cai remote TV với mình mà thui.... Hihi...wishlist chỉ có dzị thui ah.
Profile cá nhân:
- Mọi người đánh giá là vui vẻ, nữ tính, dễ thương (thương dễ hông thì mình hông bit :D).
- Cá nhân: Thượng đế lúc tạo ra mình có bỏ 3 giọt hài hước, 1 giọt bướng bỉnh, 1 giọt lãng mạn, 1 giọt nhõng nhẽo, 2 giọt độc lập, 2 giọt sâu sắc và hơi nhiều giọt đen tối (:-p)
- Gia đình: gốc là người Đà Lạt. Học tập và làm việc ở SG. Là con út (chắc vậy nên hơi nhõng nhẽo :D).
- Công việc: ổn định (CNTT).
- Học vấn: master.
Y/c:
- 8x or 7x (1985 trở lại nha :-p).
- Nếu là người trong Nam thì tốt quá ah. Tuy nhiên, duyên số, ko ai đoán trước được :D
- Không phải là con trai một hay con một trong gia đình.
Giai nào quan tâm ib mình nha. Mình sẽ thêm thông tin, hình ảnh.
Giai đẹp gái xinh nào ghé qua, ủn giúp topic mình lên với. Quyết tâm tìm gấu. Bụng bự hay nhỏ cũng ukie. Mùa đông sắp tới goài....
Ngày... release xong ^^ Lâu ngày ko ghé, thấy nhớ nhớ nơi này... :-p Hum nay mới hóng hớt được, nghe cũng đung đúng: "Lòng người là giấy, đừng thử...Khôn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 14
Hihi... tks e. Chỉ muốn gặm nhấm cái gì thuộc về mình thui e ơi, gặm...
Hihi... C đang tìm bao gạo 50kg trở lên nè nhóc ơi....
chị đang làmbên bộ phận nào thế ạ?
Lâu ngày ko ghé, thấy nhớ nhớ nơi này... :-p
Hum nay mới hóng hớt được, nghe cũng đung đúng: "Lòng người là giấy, đừng thử...Khôn...
7 tuổi cũng ko phải vấn đề lớn lắm.
chắc có tin nhắn mới :)):)):)).
Huhu... Có ai bị như mềnh hok? Toàn trai trẻ nghiêm túc làm quen...