Chia tay vì " người ấy " không thích em chơi game của con trai
Xin chào mọi người , em chúc mọi người có một ngày mới may mắn . Em năm nay 16 tuổi , em còn ham chơi lắm game miết ... Em quen anh ấy được 1 tháng và chia tay vì lý do sau đây:)) . Anh ấy vẫn còn đi học . Anh ấy nói " Anh không thích con gái chơi game con trai như em " Vì em chơi game 3Q và Fifa Online 3 . Em rất bực khi anh ấy nói câu đó Em nói : " sở thích của em thì anh không có quyền chọn , em thích thì em làm ,anh không thích thì chia tay "
Câu chuyện của em đến đây là hết :* Em cảm ơn mọi người đã đọc ^^
Và cho em hỏi mọi người nghĩ sao về bài viết em nói trên ạ , là do ai sai ? Nếu không thích thì ban đầu đòi làm quen em làm gì .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thật lòng thì k 1 sớm 1 chiều mà biết dc,mới iu 1 tháng mà
Rồi năm sau lập topic có nên làm single mom khi...
Giờ mà yêu thì em sẽ bỏ qua rất...
1 là sinh ly tử biệt
2 là ko yêu nữa
còn lại là nguỵ biện cho cái thứ...
Sống không được làm điều mình thích thì cuộc sống nhạt nhẽo lắm, chúc em...