Mình xin tự giới thiệu, nếu nói ở thời đại này con trai "ế" cũng có, chứ phải ko có, mình là điển hình như vậy.


Thân chào cả nhà, lầnl đầu tiên lên diễn dàn ko biết nói gì hơn, là con trai năm nay 30 tuổi mà chưa lập gia đình, thì bố mẹ ở nhà lại nghi thằng này có vấn đề giới tính, nhưng quả thật, mình ngại khi ra ngoài giao tiếp, bởi thân hình mập mạp của mình đã ko ít lần khiến cho mình mất tự tin đi nhiều, nhưng vẫn cố viết lên vài dòng tâm sụ.


Mình sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, là con thứ 2 trong gia đình, bố mẹ đều là bộ đội về nghỉ mất sức lâu rồi, hiện tại gia đình ở quận Cầu Giấy, năm nay vừa tròn 30 tính sang năm 2017 là được 31 tuổi mà chưa lập gia đình, bố mẹ thì lo lắng con cái ko hiểu sao ko yêu đương tìm hiểu ai cả, thật ra cũng có đi cũng có tìm hiểu nhưng đều ko thành một ai cả, quen bạn gái nào bạn ý đều muốn làm em gái và kết tình huynh muội, thật là buồn quá đi, cũng hay do bởi duyên chưa tới.


Mình viết lên đây vài dòng tâm sự nho nhỏ, ý mình muốn kết bạn để đi tìm một nửa yêu thương cùng chia sẻ buồn vui cuộc sống và thông cảm và sẽ là nguồn động viên để mình vượt qua rào cản bản thân....!!!!!


Cảm ơn mọi người đã đọc và quan tâm, số điện thoại 0969501205 và 01655525525 mình đều dùng zalo cả 2 số này, mong muốn kết bạn nghiêm túc, nhắn tin ko nghiêm túc mình ko trả lời lại, mong các bạn thông cảm.....!!!!