Chào cả nhà, có bạn nữ nào trong hội có thể giúp mình thoát khỏi cảnh không 1 mảnh tình vắt vai không nhỉ?


Đôi điều về bản thân mình:


Năm sinh: Đầu rắn, đuôi rồng (âm lịch thì mình sinh năm 1988, tính theo dương lịch thì sang năm 1989 rồi ạ)


Ngoại hình: ở mức trung bình khá (vì theo theo nhận xét của nhiều đồng nghiệp thì mặt mũi được cái khá sáng sủa chỉ tội hơi gầy 1 chút)


Nghề nghiệp: có thể coi là khá ổn định, mình đang làm cho 1 công ty khá lớn của mấy anh Han kuc


Tính cách: thẳng thắn, nghiêm trong chuyện tình cảm


Bảo không có người yêu thì nhiều người không tin, số ít tin thì cho là mình quá kén chọn. Thật ra mình yêu cầu cũng không có cao, chỉ cần nhất ở người yêu là sự thẳng thắn, trung thực và chung thủy, ngoại hình thì ở mức trung bình ỏ trung bình khá là được rồi ạ:Embarrassment: bạn nữ nào quan tâm thì có thể kết bạn với mình nhé. Nếu được rất mong có thể tiến xa hơn vì mình quan niệm rõ ràng: yêu là cưới, còn yêu rồi không đi đến đâu thì nghỉ sớm cho khỏe.:D. Cám ơn các bạn đã đọc tin.