Tự dưng nhận ra rằng tình yêu là một thứ gì đó thật hư ảo, không có thật. Mình và cô ấy, một chuyện tình đẹp, một quá khứ đẹp, đến gần đoạn kết đẹp thì bỗng dưng lời chia tay xuất hiện... Mình không hiểu, cũng không biết vì sao...có lẽ ông trời trêu người nhỉ, có lẻ hai từ "cô độc" luôn làm bạn với mình trên đoạn đường sau này. Giờ đây mình cảm thấy cuộc sống thật vô vị, có đôi lúc tự nhủ với bản thân rằng phải mạnh mẽ lên, phải biết đối mặt với hiện tại trước mặt, phải buông những thứ cần nên buông để tiếp tục đi về phía trước nhưng thật sự khó quá. Có hơi quá khi mình thấy cuộc sống giờ đây như địa ngục trần gian các bạn nhỉ.