Bạn nữ nào tay lạnh thì để đông này mình ủ ấp cho ;)
Chào các bạn có giới tính nữ của wtt :) tình hình là đã qua cái mốc tròn 24 đc gân tháng nhưng mà số phận vẫn bắt phải một mình suốt một thời gian dài từ sau một vài mối tình thoảng qua. Bỗng tự dưng nhớ cái cảm giác đc yêu chiều một ai đó, được nắm tay ai đó nhất là sắp vào đông rồi nên mạo nguội lên đây tự giới thiệu hy vọng sẽ tìm được "ai đó" cho mình sưởi ấm tay đông này :))
Tự giới thiệu bản thân chút:
Mình sn 91, người của Libra, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội tương lai chắc có thăng cũng sẽ nằm tại đây lun.
Nghề nghiệp: Nhân viên quản lý chất lượng cho một công ty Dịch và Bản địa hóa của Bỉ.
Style âm nhạc: cái này khá là lộn xộn. Lúc trầm lặng nghe Bằng Kiều, Trịnh Công Sơn, Lê Hiếu, Jame Blunts, Lana Del Rey, West life,.... Khi nào nổi loạn thì nghe Queen, Scopions, Gun n Roses, The KOP, Ngũ Cung, Bức Tường.
Nếu có bạn nữ nào tuổi đời từ 91 tới 95 :D cũng sinh sống nhà ở HN thì tốt (nói thật mình ngại yêu xa lắm) sinh viên hoặc đã đi làm cảm thấy có hứng thú và đồng điệu gì đó thì pm inbox mình làm quen nhé :D mình rất welcome các bạn nữ active ;)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Không gốc hn nhưng có dự định ở lại hn ;)
Sắp ra trường
Lùn nhưng cân đối
Thiên Bình
B có hứng thú thì rep...
oh thế mình xin lỗi :"> ấm rồi thì vẫn có thể ấm thêm nữa mà :D
hehe nhìn nick mình đoán bác là nam ah :D nếu k thì sorry tay ấm rồi thì ấm thêm cũng hay mà :))
địa bàn của anh là toàn thành phố cơ em ah :D cứ trong cái đất...
vậy cũng có điểm chung ah :D giao lưu kết bạn chia sẻ sở thích...
mở hàng cho chủ thớt đắt khách:D