Tôi 26 tuổi. Đáng lẽ là tôi không định viết bài mà chỉ lập nick để thi thoảng đọc được bài tâm sự của các bạn như một thành viên của hội độc thân và giống như một người đã từng trải qua tình yêu nhiều tâm sự, nhưng có một bài viết làm tôi chú ý và tôi viết những dòng tâm sự của mình lên đây.
Bài viết ấy kể về một người đàn bà thích phiêu lưu trong tình yêu và đến một ngày, họ tìm được một nửa phù hợp của mình nhưng chính vì sự mạnh bạo của họ trong cảnh giường chiếu mà người đàn ông ấy chạy mất, khi đó thì người đàn bà ấy đang mang thai đứa con của người đàn ông kia. Đắng...:( Tôi thì thấy nhiều người vào bình luận là chị này là dâm dâm cô nương hay lão bà bà gì đó... lười nên không đọc hết được nhưng cảm thấy buồn cười mà cảm thấy chua chát.
Tôi không biết các bạn có đi cùng tôi đến luận điểm cuối cùng của bài viết này về "đàn bà hư" không, là đồng tình hay phản đối thì tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của các bạn.
26 tuổi, tôi đã yêu cách đây 3 năm và chia tay 2 năm, tôi là người độc thân từ đó cho đến bây giờ, trong cái nhìn nhận của một người trẻ mới vào đời như tôi thì tôi thấy tình yêu có rất nhiều thể loại và người yêu thì có rất nhiều dạng.
Theo tôi thì tình yêu thuần khiết là sự rung động của hai con tim mà chẳng toan tính gì, giống như kiểu tình yêu sét đánh ấy tức là ra đường nhìn thấy nhau là cảm giác luồng điện chạy dọc qua người, lúc đó sẽ "ố á, người mình tìm đây rồi!', hay cái kiểu tình yêu ở bên nhau lúc khó khăn hoạn nạn ấy, cái kiểu này trên phim Hàn xẻng có nhiều lắm, ngoài đời tôi thấy cũng có chứ không phải không có, nhưng ít lắm à., giống như mấy câu chuyện tình yêu trên Điều ước thứ 7 mà họ từng chiếu đó. Cái tình yêu này thì chả xác định được đàn bà hư hay gì đâu, vì nhìn vào đều thấy ngoan hết, mà có hư thì mình cũng chẳng biết được đâu, vì có ai kể đâu mà biết.
Còn cái tình yêu không thuần khiết thì cái này, khái niệm "đàn bà hư" thì mình sẽ biết vì có thể được kể và có thể là nghe giang hồ đồn, có hai kiểu đàn bà hư trong trường hợp này là "hư chủ động" và "hư bị động", mà hư kiểu gì thì cũng đều vì một người đàn ông cả.
Thứ nhất là cái kiểu tình yêu nhuốm màu tiền bạc và tình dục, trường hợp này là hai bên cùng vì lợi ích riêng, mất cái này để được cái kia, đàn ông mất tiền để được thể xác của đàn bà, cái này hay gặp ở mối tình kiều nữ và đại gia mà chúng ta hay đọc qua báo chí, hay mấy mối quan hệ tình tiền ở ngoài xã hội đầy rẫy ấy, đàn bà ở đây là "hư chủ động", tức là để có tiền, danh vọng thì họ phải làm sao cho mình quyến rũ, khêu gợi như là mặc váy cũn cỡn, khoe da thịt, đi bar nhảy nhót hay lên giường thành thục hay thậm chí lên giường với nhiều người.... vì mục đích của họ là cần tiền nên tình yêu không là gì hết, có chửi họ hư đốn thì họ cũng chẳng quan tâm.
Thứ hai là cái kiểu tình yêu nhuộm màu sắc tình yêu, trường hợp này xảy ra trong mối quan hệ một người yêu một người qua nhiều, đặc biệt là phụ nữ chứ đàn ông thì bản chất họ hư xưa nay, không cần bàn đến cho dài dòng. Tôi thấy đàn bà trong trường hợp này về bản chất họ ngoan, nhưng vì một người họ yêu hay họ thích thì họ sẵn sàng thay đổi, có thể thay những bộ đồ kín cổ cao tường bằng bộ đồ sexy, hay nằm im như con cá chết trên giường thay bằng con hồ ly đầy mê hoặc, đàn bà hư ở đây là hoàn toàn bị động, hoàn cảnh làm họ thay đổi...Vì vậy đừng chỉ trích họ mà tội nghiệp.
Có lẽ viết dài quá rồi, tôi xin dừng lại dòng suy nghĩ của mình ở đây, không phải là đàn bà bênh đàn bà nhưng tôi thấy sống thế nào thì sống, cứ sống đúng bản chất của mình là được, không che giấu, không giả tạo là ok thôi, chứ đời người sống được mấy nỗi đâu mà lừa gạt nhau cho mệt, đừng kiểu như mấy ông vợ con đề huề còn ra đường bảo anh là trai tân để lừa gái, phát ớn luôn à, hay mấy chị sành sỏi đời, chuyên đi làm tiền gặp trai tốt cứ giả vờ em mới vào đời. Hì.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
tin tôi đi
1 cô gái hư sẽ...