Mình một cô gái người công giáo, quê miền trung mưa gió. Vào sài gòn làm cũng được 4 năm vậy mà vẫn chưa một lần biến ước mỡ trở thành hiện thực. Ước mơ của mình cũng như bao người là được yêu thương, gắn bó và chia sẻ cũng bạn đồng hành đến hết cuộc đời. Có lẽ là người công giáo ở sài gòn nay í hay sao í nên khó gặp quá. Mình là một cô gái khá dễ thương, ngoài hình không đến nỗi nào, cv cũng tạm ổn. Sao mà khó tìm được người đồng hành quá à.


Bạn nào còn độc thân làm quen nhé. Tính mình khá hài hước, vui vẻ và dễ gần nhưng cũng khá thẳng thắn, Nếu quen ai cảm thấy không phù hợp là mình sẽ tìm cách nói chuyện hay chia sẻ quan điểm để người đó đỡ mất thời gian của họ. nếu bạn nào muốn làm quen với mình thì kb nhé. Thanks