tình hình là mẹ em mới đi xem bói về, bảo ngta phán đúng lắm
nói em có số cao ( do hồng phúc từ nhà nội), nên đường tình duyên trắc trở, hôn nhân muộn màng. sau này lấy trai tân thì 1 là sinh hư 2 là gia đình nhà chồng ko yêu mến. còn lấy được đàn ông qua 1 lần hôn nhân thì lại đặng hạnh phúc đủ đường ( nói chung là cứ phải 2 lần lấy ck :((( hoặc là li hôn 2 là ...) . em cũng hoang mang lắm vì trước giờ chuyện ty của em cũng lận đận thật, khi thì em chán, khi thì yêu nhau ko lí do ngta tự nhiên thôi. hiện tại có yêu 1 ng thì lại ít tuổi hơn em nên gia đình 2 bên ngăn cấm. Em nghĩ mọi chuyện do mình mà ra, mình quyết định ra sao chứ không nghĩ chuyện tâm linh . nhưng thực sự thì em cũng hoang mang lắm, em sợ nếu cứ cố chấp lại làm hại tới ng mình yêu thương.
anh chị nào có kinh nghiệm hay lời khuyên cho em ý kiến nhé