Chào cả nhà trên diễn đàn wtt!


Chả là em biết tới diễn đàn này cũng được 1 năm rùi còn cái mục kết bạn thì mới biết vài tháng. Mới đầu thì cũng không để ý lắm đâu ạ, nhưng dạo này căn bệnh FA lâu nay bắt đầu có những biểu hiện ra bên ngoài như tính nết thay đổi, ngại giao tiếp với xã hội và dễ phát khùng khi bị đề cập đến vấn đề CÔNG VIỆC & CHỒNG CON. Nên em đã ngày ngày lên diễn đàn và vào mục “ Hội độc thân” ngâm cứu xem có giúp được gì cho em không? Về cơ bản là thấy có khả quan khi thấy hẳn 2 thành viên đã chữa được bệnh FA chỉ sao khoảng 1 tuần, không những thế cuộc sống của họ sau cơn bạo bệnh lại vô cùng hạnh phúc, toại nguyện (vì thấy họ khoe luôn gấu trên facebook và đóng topic trên wtt). Thế nên em thấy yên tâm lắm!


Với mong muốn chữa khỏi bệnh trước khi chết do di chứng của bệnh, em lên đây mong chẳng những khỏi bệnh mà còn tìm được 1 nửa để cả 2 yêu thương và chia sẻ khó khăn và hạnh phúc đến khi 2/50 về già ạ.


Em xin giới thiệu qua 1 chút ạ:


- Em tên: Vân


- Sinh năm :1991


- Quê : Hưng Yên


- Học vấn: Thạc sĩ SPHN.


- Quan điểm sống : cho đi 1 cơ hội là nhận lại nhiều cơ hội.


- Phương châm sống: Chung thủy tuyệt đối.


Em có 6 năm học tập ở Hà Nội nên thực sự thì em rất yêu HN như quê hương thứ 2 vậy. Sau khi học xong em chuyển về quê mấy tháng rùi. Hiện tại thì em gõ đầu trẻ theo nhóm tại nhà. Cuộc sống yên bình và nhàn hạ đến chán nản, vì suy nghĩ người ở quê là BIÊN CHẾ MUÔN NĂM. Em thấy nhớ HN! Thời gian này em bắt đầu suy nghĩ sẽ phát triển ở HN vì em thấy nó phù hợp với em.


Thế nên em tìm:


Một người sãn sàng đưa tay ra để có thể cũng em vượt qua sóng gió để nhận lại hạnh phúc trọn vẹn.


- Chàng trai ấy là người biết yêu thương gia đình tuyệt đối, biết sống vì người khác.


- Về tài chính thì chỉ cần ổn định thôi. Em có là mẫu phụ nữ thích độc lập về tài chính nên ko lo phải nuôi em đâu (cùng em nuôi con và bố mẹ là ổn rồi ạ).


- Về công việc em thích anh ấy làm bên mảng IT (em đang có kế hoạch làm 1 website bên mảng giáo dục nên anh có thể cùng em làm chứ), tất nhiên nghành khác cũng ko sao cả, động viên góp ý cho em cũng được mà. Miễn sao công việc của anh ấy ko quá vất vả và có nhiều thời gian bên gia đình. Em sợ bị cô đơn lắm.


- Về quê quán, thú thật là em mong muốn có hộ khẩu ở HN để sau này dù có muộn cũng nên ổn định nhà nước, cho ck yên tâm công tác, và dù việc làm thêm có vấn đề gì cũng ko phải lo. Tất nhiên, nếu anh HN kiêu quá thì em mong muốn được anh NHÃN LỒNG hoặc anh VẢI THIỀU nhòm ngó đến. Xa quá thì đi lại khổ lắm, có con bé thì càng khổ.


Những suy nghĩ trên đây xuất phát từ đáy lòng em để hướng tới 1 gia đình 3 chuẩn CK NGOAN- VK NGOAN-CON NGOAN, nếu anh có nhã ý thì cũng em hợp tác suốt đời nhé!


Âỳ guuuu, tí quên cái quan trọng. Cái này phải nói chứ ạ:


- Ngoại hình em chấm ko thiên vị là được 4, thiên vị tí thì là 5 (cao m54, nặng 48kg).


- Em nấu ăn tệ, nhưng vì gia đình em hứa sẽ học dần (anh có thể dạy em mà).


- Em chưa từng yêu ai cả, vì lo học hay xấu ko ai tán , em cũng ko biết nữa.


Tạm thời anh có thể liên hệ với em qua tin nhắn.


Hoặc trả lời trên diễn dàn cũng được ạ.


Nếu ta hiểu và bắt cùng tần số thì qua sdt cho tiện nhé.


À quên: Chủ nhật là em lại vivu HN ạ (Nhớ đến phát cuồng nên thế)