Vừa mới xem một bộ phim. Cảnh đầu tiên, Santa claus hỏi :
- What would u like for Christmas ?
Trả lời :
- A boyfriend !
Mình : Me too ! :)))
Tuy nhiên, đã quá tuổi để ngồi chờ Santa claus mang món quà ấy đến vào đêm giáng sinh nên tốt nhất là tự thân vận động vậy. Hoa lá cành đủ rồi. Vào chuyện chính :
Cần 1 người bạn trai cho giáng sinh.
Yêu cầu : Đừng vô vị quá là được :)
Về mình:
Nữ , sinh năm 91
Nghề nghiệp : ngân hàng
Tính tình : thập cẩm và có khi hơi nửa mùa. Bướng và lì nên nhiều lần tự đâm đầu vào tường, biết sai vẫn phạm, Nhưng tóm lại bản chất vẫn thuộc loại mong manh dễ vỡ.
Cũng không có gì nhiều để nói chỉ là mong một điều kì diệu vào đêm giáng sinh vậy :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
:)
Không có món quà giáng sinh nào được đưa đến trước giáng sinh cả. Nếu không nó đã chẳng được gọi là quà...
Ờ, chắc thế :))
Nhưng mà để làm gì ?!
Dự định là giáng sinh này mình sẽ ở quận 1 bạn ạ :)
Ok thôi ! Nhưng đến được giáng sinh rồi hẵng nói :)
Mình ở SG bạn ạ.