Chào các bạn. Mình mở topic này để cùng chia sẻ về công việc và tình cảm của 91 vẫn còn ép ây và công việc chưa được xuôi chèo mát mái.



Mình là Girl, sinh năm 91. Hiện tại mình đã ra trường được 3 năm. Trong 3 năm mình có thay đổi chỗ làm được 3 nơi và công việc cho đến hiện tại vẫn đang tạm thời ổn chứ chưa được hài lòng lắm. Lúc mới ra trường với tấm bằng loại ưu mình lại vào làm cho một cơ quan hành chính lương 3 cọc 3 đồng nhưng nỗi lo sợ rằng mới ra trường ít kinh nghiệm ít chỗ nhận làm nên mình gắng chịu đựng 1 năm sau đó cũng về đúng chuyên ngành kế toán. Mình làm công ty tư nhân nhỏ nhỏ với mong tích cóp được kinh nghiệm vì chỉ có tư nhân mới được làm từ a đến z. tuy nhiên thì kế toán đa dạng và muôn hình, nếu bạn không có ai cầm tay chỉ việc thì cũng phải sáng óc để hiểu và làm cho tốt. Trong 3 năm đó mình có quen và có tình cảm với một bạn. Bạn ấy quan tâm và tốt bụng đã giúp đỡ mình rất nhiều trong lúc khó khăn mới đi làm. Mình cũng dành nhiều tâm huyết cho mối quan hệ này và bỏ qua hết những ai tán tỉnh làm quen và trong đó có rất nhiều đối tượng tiềm năng. Thời gian cứ trôi đi, nhiều lúc mình cảm thấy muốn làm một điều gì đó để thay đổi bản thân như kiếm thật nhiều tiền giúp đỡ gia đình, đi chơi nhiều, có nhiều bạn. Xét lại cũng do bản thân không chịu cố gắng thay đổi tích cực một chút, để rồi đến bây giờ thì fa và công việc long đong.


haiz, hiện giờ mình còn không có chút động lực nào để cố gắng tiếp tục cho tương lai, ngày đi làm tối về nhà học hành với hi vọng góp nhặt kiến thức để có công việc tốt hơn, còn tình yêu thì gần như 1 năm nay không có quen biết ai cả roài, nản ghê cơ. Giờ muốn có người ui roài mà tình hình tư tưởng thất thường như thế này thì ko còn tha thiết iu đương gì sất .Bác nào có cao kiến cho mình một lời khuyên để cố gắng tiếp tục được không???