Vừa mới nghe Tâm Sự Với Người Lạ các thím ạ, em thì ít nghe nhạc thị trường, chỉ tình cờ thấy bài này top 1 zing.
Chưa kể đến nhạc, em thấy lời nó nói cũng phải, nhiều khi mình cần một người ko biết chuyện gì để nghe mình nói. Không phải chuyện nào cũng nói vs người quen dc, lý do thì nhiều, nên em mạn phép được lập thớt này, để mọi người chia sẻ vs nhau
Tất nhiên là sẽ không phải comment trên thread này, em nghĩ viêc gặp mặt sẽ tốt hơn (ở một quán cafe cóc nào đó), có người nói người nghe, dù có thể không giải quyết dc chuyện gì nhưng ít nhất mình cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào
Anh em nào có cùng ý tưởng thì ủng hộ, đây cũng là một dịp để mọi học cách lắng nghe, chia sẻ và thêm kinh nghiệm sống, tuy là người lạ thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hợ, có gì mà phân với chả biệt chớ, người ở đâu chả là...
Bạn ở chỗ nào khương trung, mình làm việc ở đó, sống tại xã đàn
Mấy nay m cũng nghe bài đó hoài hoài chưa chán ấy. K phải cùng tâm trạng lắm nhưng vẫn thấy đồng cảm và vẫn muốn có ng...