Em- gái 26t. Theo như các cụ ở nhà là em đã thuộc vào dạng cần thanh lý gấp.Sau bao lần bị dục, dụ dỗ cộng với đe dọa phải kiếm người yêu trong thời gian sớm nhất, em đành phải lên đây tìm kiếm vận duyên của mình. Quá trình tìm người yêu của em rất gian nan, người mình thích thì không thích mình, người không thích thì cứ theo đuổi. Cuối cùng vẫn đi về lẻ bóng.
Em- theo mọi người nhận xét là không thuộc hàng xinh nhưng dễ thương, tính có chút trẻ con, đôi khi rất vui tính nhưng đôi khi lại rất trầm. Bản tính hơi bướng nhưng chỉ cần bít cách dụ dỗ thì lại rất nghe lời.
Anh nào hợp tuổi 89 và là người Hà Tĩnh hoặc Vinh thì inbox làm quen nhé ;;);;);;);;);;);;)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
làm wen bạn bằng cách nào
Đi sai 1 con đường mà cứ cố chấp đi bạn a.
E thì mới có hai nhăm thôi.chứ mà đi đâu cũng bị dục với dồn.nhiều lúc trầm mặc luôn ý ạ. Nhưng...
chuyệngìvây?
zalo nhé: 0972996029
Anh cụng Nghệ An ạ? anh ở chộ mô rứa? link face của anh em ko vô được anh ạ. Bị báo lỗi rồi :D
Face ko tồn tại mà, gửi nhầm...
Bít mô tới tuổi chị e lại khác ấy chứ. Giai đoạn...
tính chất công việc, face của mình ít khi mở. chỉ mở lúc cần thôi. bạn click lại...