[Nữ, 1987, khu vực Hà Nội] Tìm một bạn nam tâm đầu ý hợp, để nói chuyện...
Chào các anh, các chị, các bạn, các cô, các chú... những người đã hạ cố vào đây để đọc bài của em/mình/cháu :x
Đáng lẽ mình không viết bài đâu, nhưng vì hôm nay Hà Nội mưa to, mà tối thứ 6 thì mình lại không có việc gì làm. Nên mình xin được vào đề :Embarrassment:
Mình là nữ, sinh năm 1987, bây giờ đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Mình làm nhân viên văn phòng, công việc không có gì đặc biệt nhưng cũng không nhàm chán O:-) Quê mình thì không ở đây, nhưng cách Hà Nội cũng không xa. Tính mình thấy mọi người nhận xét là nhẹ nhàng, dễ chịu, chắc là cũng không khiến ai có ác cảm ngay lần gặp đầu tiên :Embarrassment: So với những cô gái khác, mình cũng không có điểm gì đặc biệt cả. Chỉ là một người rất bình thường, dễ chịu có lẽ là điểm mạnh lớn nhất của mình O:-)
Xung quanh mình cũng có nhiều bạn bè, nhưng gần đây mình thấy muốn nói chuyện với bạn khác giới :Embarrassment: Ngày trước mình khá nhát, cũng bận học hành nên không giao tiếp nhiều. Sau này đi làm thì cơ quan lại toàn nữ thôi. Nói chuyện với các chị, các bạn cùng giới mãi rồi hic. Mình không có yêu cầu gì cả. Chỉ muốn tìm một người để thi thoảng đi uống nước, hàn huyên với nhau. Nếu có thể tiến xa hơn thì đó là duyên phận, còn không thì lại đi uống nước :Embarrassment: Không cầu có khi lại gặp, phải ko ạ @};-
Mình cũng ko biết viết gì cho dài hơn, nên bạn nào đọc đến đây mà chưa thấy chán và buồn ngủ, mà có chút quan tâm thì để lại comment hoặc inbox cho mình nhé. Rất vui được làm quen, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ @};-