Chào cả nhà ạ.


Em là thành viên của diễn đàn này lâu lắm rồi nhưng cũng ít vào, thành ra chưa nên duyên được với mối nào cả :(


Xin tự giới thiệu, em là nữ, 91, nhỏ nhắn xinh xắn :)), hiện đang làm trong 1 công ty FDI.


Tính cách mạnh mẽ, ôn hòa, chưa từng đánh cãi chửi nhau với ai ;)). Biết nấu ăn, biết tự lập (em học nước ngoài 2 năm xa nhà), biết khâu vá thêu thùa. Ngoài ra không biết thêm gì cả ><


Thích đi du lịch, đọc sách, chăm sóc gia đình.


Tài sản hiện có là một cái đt, 1 cái xe máy, 1 gia đình êm ấm, một vài người bạn thân.


Hiện tại em cũng hài lòng với bán thân, thiếu sót duy nhất là không có ng yo ạ :))


Em đùa thôi, chắc duyên chưa đủ hay sao đó :(


Em mong muốn cả nhà làm mối giúp em kiếm được anh gấu nào đó để sang năm em có gấu đi chơi, chứ tết chả thấy rể nào đến chúc tết bố mẹ em cũng hơi buồn :))


Em mong có anh nào ở HN, hơn tuổi em, cao ráo chút, ấm áp chút, chịu nuông chiều em chút, đọc được nhắn gửi này :))


Chúc cả nhà xuân mới bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc nhé.


29 Tết rồi ạ :)