Cái lạnh ùa về lại khiến người ta mong muốn có 1 bàn tay ấm áp biết bao. Mình ở cái tuổi không còn trẻ nữa, cũng muốn có 1 gia đình nho nhỏ để yêu thương, chăm sóc. Mong muốn có thể tìm được ai đó phù hợp, tìm hiểu khoảng 1 năm rồi kết hôn trong năm tới.
Vài nét về mình:
- Nữ, sinh năm 84, quê Hà Tây cũ, hiện đang làm việc tại Hà Nội, mình làm về IT.
- Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn lần nào.
- Ngoại hình: Bình thường. Cao 1m56, nặng 46 kg.
- Tính cách, sở thích: Thẳng thắn, độc lập, biết lắng nghe, chia sẻ. Thích du lịch bụi, thích trẻ con, thích đọc sách.
- Muồn tìm 1 nửa: Chuẩn men :D Bằng hoặc hơn tuổi. Yêu thương thực lòng, không lăng nhăng, bê tha, tệ nạn, biết chăm lo cho gia đình.
Mong rằng qua đây sẽ tìm được 1 người phù hợp với mình :x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Cảm ơn em, hihi.
Sao mà giật mình? Làm quen thì để thông tin liên lạc lại...
F78 này xem ra hơi bị đông gái 84 chưa gia đình nhỉ!!!!
Cuối năm bị dí KPI quá chả có thời gian mà nghĩ đến gì nữa chắc phải qua tháng 1...
Kệ đi nàng, từ h đến cuối năm còn những 2 tháng nữa cơ...
mà lại làm cũng nghề mới chết
Uh! HN lạnh quá anh không chịu nổi :D
Em...