Chào mọi người, chả là e hnay cũng rảnh vô wtt chơi,không may lại chọn nhầm danh mục này, thấy ngay chữ độc thân chạnh lòng quá, cảm xúc chợt ùa về,huhu nước mắt dưng dưng ...:) !! E xin được viết vài dòng để được giãi bày và chia sẻ mong sẽ có ai hiểu được.


" e sinh ra và lớn lên ở quảng ninh một vùng đất văn minh giàu di tích văn hoá, mọi thứ đều rất rất phong thủy có núi có sông, có cả cái ao rất to nước trong xanh...có gió lộng mây hồng, có phố thợ lưng lưng chân núi, có dải lụa sương mờ tuần châu....to be continue. Đọc đến đây chắc mọi người thấy Quảng Ninh của e rất tuyệt vời rồi nhỉ^^??


Hihi hơi xa đề 1 chút nhưng nếu có dịp hãy du lịch Quảng Ninh cho biết nhớ-)) lại quay về chuyện của e huhu 'lâu rồi a chẳng còn yêu,môi khô nứt nẻ như đồng không mưa'... Đơn côi sớm tối a bh như thế thôi, mặc dù e biết là e cũng rất tuyệt vời mà ko hiểu tại sao ở hà nội lâu thế mà vẫn cứ ế hay là HN là ko vội dc đâu? Haz hầy tự an ủi mình tại duyên chưa tới cái định mệnh còn tắc đường :)...bao giờ tới gọi a nhé,,,wright here waiting for you..,,moa chụt chụt


Gởi từ ứng dụng Webtretho của GMRT01