Như tiêu đề, TÌM BẠN, nghĩa là không thả thính, không tìm người yêu, không có ước muốn đi xa hơn từ BẠN.
Tự nhiên tối nay rảnh, bạn Viên muốn đi nghe nhạc ở Cafe Người Sài Gòn, địa chỉ: Lầu 1, số 9 Thái Văn Lung, Q. 1.
Có bạn nào đang rảnh, tụi mình cùng đi. Nhạc ở đây chủ yếu là nhạc xưa, không gian nhỏ, yên tĩnh, ấm áp; đồ uống cũng được (giá trung bình 50k/ ly).
Chủ thớt phải thừa nhận bản thân là 1 người vô cùng nhiều chuyện nên không ngại gặp người lạ, cũng không sợ không có đề tài để nói. Nhưng chủ thớt là người già rồi (sắp băm) nên không cập nhật được những tin tức quá teen, ngôn ngữ quá teen và tư tưởng quá teen.
Nói tới nói lui, túm cái váy lại là chào mừng tất cả mọi người, những người có thể nghe nhạc xưa, đủ kiên nhẫn để không đứng dậy ra về khi ca sĩ còn đang hát.
P/S: Ai đi được thì xi nhan bạn qua inbox chút nha, không chiều buồn buồn bạn tưởng không ai đi bạn đổi hướng =_=
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Tính đóng topic rồi á, mà thấy bạn này còm nên ngoi lên hỏi sao bạn...
Bạn cho cái sdt zalo đi để ad zalo có gì hẹn đi chơi dễ hơn chứ mỗi lần muốn hẹn đi chơi cũng khó
mà bạn vienvien cho em hoi cái. 2 tuần rồi zậy có book dc lich hok????
Đúng rồi,...
Đùa chứ, lăn lộn vì câu này của...
À không, mình chỉ cổ vũ lúc đầu thôi, khúc sau đảm bảo bạn sẽ không ngốc...
Thôi thì buồn mà có người cổ vũ cũng là diễm phúc rồi:p
Hãy cứ buồn đi ko ai cản bạn đâu, mình sẽ cổ vũ, khà khà =D>
Bắt đầu cảm thấy buồn buồn rồi đó:-S
Bạn thế chỗ hông được đâu /:)
Cười trên nỗi đau người khác à nha. Kiểu...
À, bạn chủ topic dạo này rất bận ít lên đây lắm...
À không, nói...