Chào Hà Nội !



Là người Sài Gòn, có dịp ra thăm Hà Nội, thích lắm.. :) Đi một mình & hiện tại cũng đang ở một mình, đã có người yêu, nhưng đang thiếu một người bạn để tâm sự, chia sẻ bất cứ gì mình muốn.. :) Hơi khó hiểu một chút, nhưng dễ thôi khi tiếp xúc.. :) Đơn giản là đang muốn tìm một người bạn, có thể nhỏ hơn, bằng hoặc tốt nhất là lớn hơn nhiều tuổi, vì những người lớn hơn kiểu nào thì cũng từng trải nhiều hơn & có suy nghĩ sâu sắc hơn, ở thời điểm này thì thích tiếp xúc với những người như vậy.. :) Không biết nói gì nhiều, nếu có hứng thú thì liên lạc với mình nha.. !! ^^



À, một chút về mình.. Tên Linh (ủn ỉn), 25t, vẫn còn ham chơi nên tạm thời công việc chưa ổn định, thích giao lưu, kết bạn, thích đi đây đó, từ lúc ra HN toàn đi một mình, thi thoảng mới đi chung với người khác.. :) nhưng cũng hay.. Là người hoạt bát, vui vẻ, thoải mái, hiểu biết vừa phải.. Còn nhiều nữa, nhưng chắc phải tiếp xúc mới biết ạ.. :)



Rất vui được làm quen với mọi người !!


Chúc mọi người thật nhiều niềm vui & may mắn !!



Linh ủn ỉn O:-)