Em chào các mẹ,


lần đầu tiên có tham gia diễn đàn nên hơi bỡ ngỡ. Có gì các mẹ hộ em nhé. Vì thấy bảo các mẹ trên này nhiệt tình lắm;)))))).


Chuyện là thế này, bác em có về hưu có dành được một khoản tiền. Mà từ ngày ở quê lên thành phố, bác ấy mơ ước sau này cây một quán cafe nhà sàn mang hình ảnh quê Bác Hồ (Quê e ở nghệ an ạ). E chưa chụp hết dk quán, chỉ có một số hình ảnh như dưới đây.


Vì mới mở mà đường vào thì ko được tiện nên quá em chưa dk biết nhiều. Bên nhà em sáng bán cafe và đồ ăn sáng, có đầy đủ tiện nghi. Quán sạch sẽ. tiện nghi. Bên nhà em cũng nhận tiệc cho khách. Khách muốn ăn món gì cứ order là có hàng nóng hổi sạch sẽ.


mà một thời gian em vẫn thấy chưa phát triển được hết lợi thế của quán. Vì nói thật bác em lấy kinh doanh thì khách hàng vui là chính. cứ có khách là bác vui chứ không nghĩ lỗ hay lãi nhiều.


Nhưng em thấy với quán rất đẹp kiểu cổ cổ, mang dáng dấp cung đình;)))))))). Có cây và hoa rất nhiều. Cả đàn chim nữa. Nên rất đẹp. Nên như thế e định tạo cơ hội cho mấy anh chị có hoàn cảnh hay muốn tổ chức đám cưới tiết kiệm thì bên em cho mượn địa điểm miễn phí, chỉ tính tiền ăn thôi. hay các bác họp đồng hương hay câu lạc bộ gì đó nữa. Mà em không biết bắt đầu từ đâu.


các mẹ giúp e để em giúp bác em với.