Chào các mẹ trong hội! Có mẹ nào ở nhà chăm con, đầu óc lúc nào cũng luẩn quẩn bỉm sữa, cảm thấy mình bị tụt hậu so với xã hội không? Em từng bị trầm cảm nhẹ vì cảm giác đó, cho đến khi em quyết định phải làm một điều gì đó để làm mới bản thân. Thấy con gái lớn dạo này thích xem hoạt hình Trung Quốc, em quyết tâm tự cày tiếng Trung để hai mẹ con cùng học.
Người ta hay bảo "gái một con não cá vàng", em học từ vựng hôm trước hôm sau quên sạch. Mấy ngày đầu em nản phát khóc. Nhưng em không bỏ cuộc. Em mò mẫm trên mạng và đọc được một bài chia sẻ rất thực tế về Cách Học Tiếng Trung Hiệu Quả Tại Nhà Cho Người Mới Bắt Đầu. Em làm theo hướng dẫn, bỏ ngay cái thói quen ngồi chép phạt kín cả cuốn tập. Thay vào đó, em học thông qua các thẻ flashcard hình ảnh và nghe audio lúc nấu cơm, dọn dẹp.
Bí kíp thứ hai giúp em bứt tốc chính là tối giản hóa việc học từ vựng. Em không mua sách dày cộp, em chỉ in duy nhất danh sách Tổng hợp từ vựng HSK 1 ra dán lên cửa tủ lạnh. Cứ mỗi lần vào bếp em lại lẩm nhẩm đọc 3-5 từ. Chỉ với 150 từ cơ bản này, bây giờ em đã có thể tự tin dạy lại con gái cách chào hỏi, đếm số và gọi tên các con vật bằng tiếng Trung. Các mẹ ạ, đầu tư cho tri thức của bản thân không bao giờ là muộn. Link tài liệu miễn phí em để ở trên, các mẹ rảnh rỗi thì thử sức nhé, vui lắm ạ!

