Hà Nội- Nối vòng tay lớn với các Mẹ thích may vá :v
Tình hình là Ông xã em mua kỉ niệm cho em cái máy may , trước là để may những chỗ sụt chỉ, rách vai, tuột gấu, sau là may gối may chăn rèm cửa. Nhưng em đang có tham vọng học hành để có thể may váy vóc quần áo thỏa mãn sở thích của bản thân. Tự mày mò ở nhà thì nó lâu lắm, ko biết bao giờ mới thành tài được. Nên Em đang muốn tìm một khóa học cắt may cơ bản (vì giờ em chưa biết gì về cắt may cả), có trường có lớp, có thầy cô hướng dẫn, bạn bè hỗ trợ chắc nó cũng nhanh thông minh ra hơn.
Học một mình kể cũng buồn, không biết có mẹ nào có tâm nguyện giống em thì chỉ cho em chỗ học hoặc ới em đi cùng với.
EM cám ơn nhiều ạ :x
P/S: Ah, có mẹ nào cũng có sở thích may vá mà chưa biết bắt đầu từ đâu thì cứ vào ới em, em chỉ cho chỗ mua máy may, mua vải giá tốt lắm, an tâm tha hồ về kì cạch cả ngày O:-)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Sản phẩm mới của em trong chiều cuối tuần vừa rồi, nói chung may cực đơn giản, và giá thành cực tiết kiệm các mẹ ạ
Mời các chị/em vào hội chia sẻ tài liệu may vá và handmade. Đây là nơi chia sẻ những đam mê với may vá handmade.
Mình bik 3 loại trong hình bạn gửi, đọc...
mấy cái chân vịt này là mình được em dâu cho, chứ đi mua thì mình...
Mn mua cái chân vịt này ở đâu đấy...
Khóa học cắt may chỗ trường chinh mà chị giới thiệu học phí khá là rẻ so với một...