em ko biết suy nghĩ này có điên rồ ko nữa.......


e đang học năm 2 ngành TCNH 1 trg ĐH dân lập, cũng xác định ra trường là khó xin việc rồi..........


đây ko phải ngành học em thích, chỉ vì đó là bố mẹ muốn nên em mới phải vào... nhg càng học càng thấy hối hận vì học mà ko có đam mê, ko có yêu nghề thì chả có hứng thú mà học =.='


em nghĩ học ĐH cũng chỉ để sau này ra đời có việc làm, mà thời buổi bâyh chưa chắc ra trường xong đã kiếm đc việc luôn, em có bà chị tốt nghiệp ĐH bằng khá ra trường xong chờ nửa năm, nghe đâu đút lót 50tr để đc vào làm việc mà vẫn chưa thấy đâu......học đh cũng là 1 dạng đầu tư, nhg đầu tư như thế này em chả thấy lời lãi đâu mà chắc còn lỗ nặng,bỏ ra hơn trăm triệu đi học, học xong mất chục triệu, trăm triệu nữa để xin việc, lương tháng đc vài triệu, làm việc đến baoh ms bù đc số vốn bỏ ra, baoh ms mua đc xe hơi, baoh ms xây đc nhà đẹpppppp????????????????????? =.='


ước mơ từ bé của em là có thể phát triển 1 nhà hàng kinh doanh ẩm thực, nhg bố mẹ em luôn cho rằng nó viên vôngggggg/:)


thực sự là càng ngày em càng phát khùng vs cái ngành học em đang học và cái ý tưởng về nhà hàng trong mơ cua em nó càng lớn:))


từ bé em đã rất thích đc vào bếp, em còn nhớ hồi 4 hay 5 tuổi cứ đòi vào bếp bóc rau bí nhg toàn bị bố đuổi vì da tay mỏng, lông bí đâm đau tay. Lớn lớn tí,đc 11 tuổi thì bố bắt đầu dạy nấu ăn, bố em ngoài làm công chức thì thỉnh thoảng vẫn làm bếp trưởng cho các tiệc cỗ nữa, nên từ bé đến giờ em học đc rất nhiều điều từ bố.


... có lúc em định tự ý bảo lưu, rồi đi học đầu bếp. nhg nghĩ lại mình cũng phải tôn trọng bố mẹ, phải có nói chuyện đàng hoàng với bố mẹ 1 tiếng chứ....


thế mà đến h vẫn chưa dám nói, mà 1 tuần nữa là phải nhập học kỳ học mới rồi =.=.... cuống quá :|


em định đăng ký học lớp Nghệ thuật Ẩm thực của trung tâm CitySmart Hospitality Education


http://www.che.vn/culinary_art.php



cả nhà cho em ý kiến với, có nên không....