Tránh xa nhà thuốc Qâng Khải, đường Nguyễn Duy Trinh Q2
BUỒN THIỆT CHỚ !!!
Chuyện là vầy...Hôm nay khi đi làm mình thấy người hơi mệt và cổ họng thì hơi đau nên ghé 1 tiệm thuốc tây, nói bạn mình vào lấy cho mình: 2 viên Efferalgan 500mg, 1 lọ UPSA-C, và 1 bịch lẹo cay con tàu. Bạn mình vào 1 lúc trở ra, nhằn nhằn nói bà bán thuốc kỳ cục, nói bán gì thì bán đi, cứ 2-3 lần đưa thuốc khác, bạn mình không chịu, bà ấy cứ nói thuốc này tốt, nãy nghe em nói nhức đầu, đau cổ gì đó mà...??? Mình có nói khỉ gì khi bạn mình vô đâu chứ? Quái!
Tuy nhiên thấy nói vậy và xách ra là OK rồi nên cũng chả coi lại làm gì, cứ thế đến công ty.
Đến nơi, giở bịch thuốc yêu quý ra...Ôi giời, 2 viên Efferalgan của mình nó thành ra 2 viên HAPACOL, lọ UPSA-C trở thành Pluztamin, chỉ có mỗi bịch kẹo cay con tàu được giữ nguyên. Mình hỏi bạn mình, mấy cái này mua bao nhiêu vậy??? Các bác đoán thử là bao nhiêu? 98k của em đấy! Mình nổi điên lên, hỏi và search chính xác giá của mấy loại bà dược sĩ bán cho mình như sau:
- HAPACOL: 2K.viên
- Pluztamin: 17,5-18k/lọ
- Kẹo con tàu: 20k/bịch 25g
Vậy mình trả 98k là cho cái gì nữa vậy? Mình biết mấy thuốc mình nhận được đều là của Việt Nam, HAPACOL của Dược Hậu Giang, và Pluztamin của Dược phẩm Quang Minh (Lò Lu Q9). Vậy chắc chị này yêu nước lắm đây, muốn khuyên người Việt nên ưu tiên dùng hàng Việt. Giá mà nghĩ được vậy cũng tốt, nhưng bán cái kiểu kia thì đi xài hàng ngoại ngon hơn.
Thôi thì lỡ rồi nên mình cũng uống tạm 1 viên Hapacol và lấy kẹo con tàu ra ngậm,còn lại để nguyên.
Chiều về mình ghé lại tiệm hỏi chuyện cũng khá cứng đấy! Đại loại là tại sao nói bán cái gì thì bán cái đó đi, nếu không bán được thì thôi, đưa hết loại này đến loại kia, cuối cùng mới chịu đưa ra mà cũng không đưa đúng những gì mình muốn mua??? Mình nói mình đã coi giá hết mấy loại thuốc này rồi, bà chị đang bán với giá nào vậy hả? Có lương tâm gì không? Bả rối rít lên, vậy anh muốn đổi loại nào để tui đổi cho anh, anh làm gì ghê vậy?
Mình làm cứng, giờ chị tính lại cho tui đi, coi như đúng chừng này tui mua thì giá bao nhiêu? lọ Pluztamin này giá bao nhiêu? bả nói luôn 65k, nếu anh muốn đổi UPSA-C thì tui đổi cho...tui nói không cần, bà cứ tính lại cho tui coi chừng này bao nhiêu tiền? nhẩm nhẩm và bấm máy tính luôn mới chịu...ra 92k??? Chịu nổi không?
Sẵn có cậu trai đang mua thuốc đó, mình quay sang nói luôn, cẩn thận đấy em, mua thì hỏi cho kỹ, mua về tiền mất tật mang đấy! Cậu em hiểu ngay vấn đề, trả lại bịch thuốc, chỉ giữ lại chai thuốc ho, xách về cho thằng con...tội nghiệp, chắc cũng vừa được bào cho 1 số thuốc về cho con uống, may là gặp mình.
Mình giữ lại bịch kẹo cay, còn lại trả vê cho khổ chủ và được nhận lại 78k, mang về ghé Lotte quất luôn.
Ghé tiệm khác mua lại 1 lọ UPSA-C giá 36k, 4 viên Efferalgan giá 12k. Hiều rồi nhé!
Vấn đề mình muốn nói ở đây là gì?
Đã ghét mấy loại lương y...các kiểu này lâu rồi, toàn tự kê thuốc và đi mua đúng loại đó cả chục năm nay, biết mình biết ta mà. Nhưng còn những người không biết gì về thuốc, cứ ra nhà thuốc báo bệnh, trả tiền và nhận thuốc về uống, liệu mấy người biết được mình đang trả tiền cho cái gì? Tiền mất mỗi lần cho 1 bệnh như vậy hiện nay không hề ít. Nặng hơn vậy nữa, nghèo nghèo thì tiền đâu mà có để uống chứ đừng nói được uống thuốc 'ĐẮT TIỀN" như mình vừa "mua được", vậy rồi người bệnh, họ sẽ về đâu, đã nghèo sẽ lại càng nghèo?
Lương tâm, y đức ngày nay cho chó ăn hết rồi à? Vì lợi nhuận mà không màng gì đến kết quả của người khác như vậy sao hả mấy bị lương y, dược sỹ, y sỹ??? Bán thuốc dỏm, nói thuốc tốt, lấy giá cao ngất trên trừi để chứng minh là thuốc tốt hả?
Không thể trách các công ty dược, sản phẩm nào cũng đều bị cạnh tranh, nên đội ngũ kinh doanh của các cty dược cũng tìm mọi cách để các y sỹ, bác sỹ, dược sỹ kê toa và bán thuốc của mình, tất nhiên rồi. Nhưng làm cách nào, làm như thế nào là trách nhiệm của mấy vị, miễn sao đôi bên cùng có lợi và đừng người bệnh chịu thiệt chịu khổ như thế. Đừng cho mấy vị ấy quá nhiều quyền lợi như vậy nữa (hoa hồng cao, du lịch nước ngoài, quà cáp...tui từng hợp tác với các cty dược đưa các bác sĩ, y tá, y sỹ, dược sỹ đi các tour du lịch cao cấp, ở toàn 4-5 sao, thậm chí đi nước ngoài khá thường xuyên, thấy họ được chăm sóc như những ông hoàng bà chúa ...nên tui hiểu họ là ai).
Làm cái nghề liên quan tới lương tâm, tới mạng sống con người, hãy suy nghĩ và hành động sao cho đúng nhé !
Ps: chả bao giờ có ai bệnh mà dám trả giá cho viên thuốc mà mình uống đâu hả mấy vị? mấy vị nắm quyền sinh sát họ rồi đấy thôi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1