Các mẹ đã ai phải đi dịch thuật công chứng chưa?


Mình mang ra Dịch thuật Việt ở chỗ Tôn Thất Tùng vì gần cơ quan.


Mình có đến hỏi cụ thể là làm những tài liệu ABC như thế này thì bao lâu lấy được và giá cả thế nào, thì nói một ngày lấy được.


Khi mình mang ra thì họ thấy có một số từ chuyên ngành nên họ tự nói là đến chiều họ sẽ email nhờ mình check lại hộ, để sáng hôm sau họ mang đi công chứng.


Sáng hôm sau vẫn chả thấy email đâu, gọi lại thì họ lại thản nhiên trả lời là họ chưa làm xong nên chưa gửi được, hẹn đến trước hai giờ chiều và trả cho mình vào lúc khoảng 5h30!!! Các mẹ tưởng tượng xem, 5h30 thì mang cái đống tài liệu ấy đi nộp cho ai?


Mình đành khất bên nhận hồ sơ một ngày và thông báo với họ là mình cần thật chính xác, cho nên cho họ thêm đến sáng hôm sau. Họ đồng ý và hứa ngay tối họ gửi lại cho mình kiểm tra và sáng hôm sau mình lấy.


Cuối cùng 11h ngày hẹn vẫn không thấy gì, lại hẹn 2h30.


2h30 vẫn không thấy ai ỏ ê gì, hơn 3h mới gọi cho mình đến lấy.


Mà chất lượng thì, những chỗ tiếng Anh mình sửa lại cho đúng thuật ngữ thì không nói làm gì, nhưng nhiều chỗ chỉ là chuyển sang (ví dụ ngày tháng, dân tộc...) mà còn làm sai, nếu mình không yêu cầu kiểm tra từ trước thì chuyện gì sẽ xảy ra khi nhận tập tài liệu "SAO KHÔNG Y BẢN CHÍNH" ấy!


Đóng một tập tài liệu để đóng dấu giáp lai thì tờ tiếng Anh chổng mông lên trời, tờ tiếng Việt lại quay mông xuống đất.


Thế mà gọi điện thì vẫn khăng khăng là bọn em làm rất tốt, rất trách nhiệm, rất cẩn thận.


Khi mình đến lấy tài liệu thì cậu làm việc với mình trốn biệt, cho vợ ra tiếp.


Sau khi kiểm tra đối chiếu, tiền nong xong xuôi mình mới góp ý là nếu bọn em bảo lần này nhỡ, chị thông cảm là chuyện khác, nhưng nếu bọn em bảo là bọn em đã làm tốt nhất rồi thì không thể chấp nhận được, cô vợ còn gân cổ cái, "anh nhà em làm mà chị còn phải sửa á???", "anh nhà em hẹn nhầm", rồi thì này nọ khó nghe. Các mẹ thử xem, cái chỗ nhận hồ sơ của mình nó có cho mình hẹn nhầm hay không?


Lại còn thêm một cô nhân viên cứ ngồi khuất mặt trong nhà nói chõ ra nữa chứ!


Mình mới bảo, nếu bọn em mà cứ giữ thái độ như thế thì tất cả học trò, đồng nghiệp cũng như bạn bè chị sẽ không bao giờ đến làm ở chỗ em nữa. Mà cơ quan chị thì rất gần đây và đi nước ngoài liên tục. Thế mà cái cô vợ ấy vẫn nói là "tùy chị".


Sai hẹn, tắc trách, chuyên môn kém, thái độ kém!


Thôi thì tuy bị muộn nhưng mình đành tự an ủi là may giấy tờ gốc của mình họ không làm mất.


Tóm lại là họ không cần khách, được người nào biết người ấy, được lần nào biết lần ấy thôi, thế thì chúng ta cũng nên có lựa chọn sáng suốt các mẹ nhé!