Chào các chị, em tên là Thảo cần tìm viec làm. Em nhận giúp việc theo giờ, làm đến khi nhà sạch (nhà nhỏ ít người, dưới 4 tiếng làm việc) hoặc làm ca 4 tiếng thôi. Từ 7am tới 11am và từ 1pm tới 5pm. Một ngày em làm 2 ca như vậy nhưng nếu hôm đó nhà chị tổ chức sinh nhật hay đám giỗ hoặc các chị hứng lên muốn dơi đồ vật trong nhà thì em có thể bỏ ra 2 tiếng nghỉ trưa của em (hoăc 2 tiếng buổi chiều sau 5pm) để làm phụ, và không lấy tiền lương. Thông cảm là em chỉ làm phụ thôi chị ạ, chứ kêu một mình em khiêng tủ khiêng bàn thì em bó tay, đám tiệc thì em cũng phụ bưng dọn lặt rau chạy việc.. Chư em không biết nấu ăn, thật ra có thể nấu vài món cực dễ nhưng chắc là ko ngon lắm.
Đó là thời gian làm việc, còn tiền lương thì em nhận làm với mức 25ooo/h. Một tháng tính 30 ngày, tháng nào có ngày 31 làm miễn phí không nhận lương, coi như làm công quả ngày đó. Hộ khẩu em ở q5, các chị không phải mất công suy nghĩ tiền tàu xe về quê gì của em. Em cũng không nhận quà tết. Cái vụ quà cáp này xin nói trước như vậy luôn.
Cuối cùng là, tại sao làm không công nhiều thế, quà cáp không lấy, có phải trộm cắp lừa đảo không ??? Mục đích em đi làm là tự nuôi miệng mình, ko có gánh nặng gia đình như ba mẹ chồng con gì cả, một mình thoải mái nên mới vậy. Ba mẹ em năm nay 53, đều còn đi làm ở cty nhà, nhà em làm nươc tinh khiết. Cách đây 4 tháng em làm ở pizza Hut, làm 1 tháng sụt 3kg. Tuy mệt thân nhưng đỡ cái là nó mở nhạc, tinh thần ko căng thẳng lắm. Làm ở nhà ko mệt thân nhưng cả ngày nghe tiếng máy móc kêu rầm rầm, tối về tinh thần cực kì mệt mỏi. Em cảm thấy mình xin làm giúp việc cho nhà riêng thì môi trường làm việc cũng tốt, yên tĩnh và hợp với tính mình. Tiền lương 25ooo/h cũng đủ sống rồi nên mặc dù nghề này mang tiếng osin, ở đợ nhưng em thấy nó hợp với em. Còn một vấn đề em quên nói, em khá nhỏ con, năm nay 22 tuổi, cao 1m5 thôi. Và các chị đừng nghĩ nhà em cũng đủ ăn đủ mặc quá, biết làm việc nhà hay không đây. Em đảm bảo là em dọn dẹp nhà cực kì sạch sẽ, đồ ăn thì chắc em xin không nấu, em sơ chế sẵn như gọt vỏ rau củ, cắt nhỏ hay băm thịt gì gì đó. Rồi các chị tự nêm nếm giùm em nha. Xin nói trước vậy để chị ko mất lòng sau này, không phải nói tui nghe tưởng tốt đẹp gì lắm ai ngờ nấu cơm nuốt ko nổi.
Thêm một cái cuối cùng lần nữa. Nghe tự giới thiệu thì hay vậy, nhưng có phải loại người cãi chủ xoen xoét không. Em không hề cãi một câu. Đi làm thêm xác định là làm công ăn lương, chị trả lương cho em thì em phải nghe lời chị. Em nghe lời rồi làm theo thì có hư hại gì chị cũng chịu, lúc đó làm ơn đừng trừ tiền lương của em. Và chắc chắn là ko có việc ăn trộm muối tiêu đường tiền bạc, tự bán ve chai lấy tiền đâu. Em dọn được một đống rác nào là em để đó, các chị xem xem trong đó còn muốn giữ lại cái gì thì lấy lại, sau đó em mới bỏ rác. Tại nhiều khi em thấy nó ko cần mà các chị muốn cất trong kho thì sao. Thôi dọn ra cho chị coi lại rồi bỏ sau cũng được. Em không phải mang tiếng tự tung tự tác. Mấy năm trước nhà em cũng có mời giúp việc, thời đó muỗng inox in hình mới ra, em thấy khá đẹp nên mua một chục về dùng, sau khi chị giúp việc nghỉ làm là muỗng nĩa đi theo luôn. Em hiểu cảm giác này nên các chị cũng yên tâm phần nào vụ ăn cắp vặt này heng. Mà chuyện này cũng khó nói lắm. Ở lâu biết tính thôi, em thật sự hy vọng tìm được một gia đình đàng hoàng để xin làm. Không có ý chơi đùa hay giỡn hớt gì hết. Các chị nào theo đạo PHẬT thì em quá may mắn rồi, em cũng theo đạo Phật đó.
Viết nhưng dòng này là em đã suy nghĩ kĩ. Nếu chị nào đồng ý thấy chấp nhận được thì gọi lại cho em. Nguyễn Thị Phương Thảo 093.260.5570, 173 nguyễn chí thanh, p12, q5 (đây là nhà ba mẹ em). Nhà chị nào xa quá thì em xin đi làm trễ chút nha, 7h30 làm chẳng hạn. Thử việc 5 ca làm không nhận lương.
P/s: em có ý kiến nhỏ này. Cá nhân em thấy dọn nhà chỉ mất thời gian ban đầu thôi, sau này em lau dọn đeu đặn rồi thì nó không mất nhiều thời gian lắm. Các chị có thể suy xét đến việc làm cách ngày để đỡ tiền thuê. Ví dụ như làm 3,5,7 hoặc 2,4,6 cũng được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1