Từ giữa tháng 6, mẹ mình được một người bạn rủ đi khám sức khỏe tại một trung tâm. Tối đi làm về mình hỏi chuyện, mẹ kể, bác sĩ nhìn cái nói ngay mẹ mình có vấn đề về đường ruột nên bị gầy như thế (cao: 157 năng: 45kg) và khám 1 số thứ khác. Sau đó họ cho mẹ uống nước nha đam "để rửa thành ruột, dạ dày", sau "uống sữa" mới hấp thụ. Họ còn đảm bảo sau 3 tháng mẹ mình sẽ tăng cân, Mình chỉ nghĩ đơn giản là cây nha đam bình thường nấu ra, họ có công thức nấu mình không học được nên cứ để mẹ đến đó uống cũng tốt. Sau vài tuần mẹ mang hộp sữa Haberlife về mình mới ngã ngửa. Hóa ra từ trước tới giờ mẹ dùng thực phẩm thức năng. Search Haberlife chẳng biết tốt đến đâu nhưng chỉ thấy toàn lừa đảo với lừa đảo, công ty bán hàng đa cấp.... Mình nói mẹ, mẹ có vẻ không thích, mẹ nói: "giờ muốn béo, nên uống cái đó để "rửa ruột" mới béo được!" Không biết họ nói ngon nói ngọt thế nào, mà mình nói mẹ không nổi. Mà mẹ còn biết cứ rủ được 1 người là mẹ được giảm giá tiền, mà mẹ vẫn không biết đó là đa cấp sao? Mình nên nói thế nào để thuyết phục được mẹ giờ??? Mọi người giúp mình với.