Em lập topic này hi vọng được đông đảo ý kiến góp ý, chia sẻ kinh nghiệm ... về việc làm tiến sĩ ở VN.
Hoàn cảnh của em là, em làm giảng viên, "rất" muốn làm tiến sĩ, em lấy chồng rồi, chắc không đủ mạnh mẽ để xa chồng đi mấy năm đâu ạ, em còn muốn có con ngay nữa (đừng bảo em phấn đấu đi cả vợ chồng ạ, cái này khó lắm, em không nghĩ tới), nghĩa là em không làm tiến sĩ ở nước ngoài được. Còn làm tiến sĩ ở VN, em nghe nói tới một số vấn đề, nào là tốn tiền, nào là tiêu cực, nào là nhiều thủ tục rườm rà, nào là không được "công nhận" lắm... Em học điện tử viễn thông.
Xin cả nhà góp ý cho em, em có nên làm trong nước hay không, hay lại "sôi hỏng bỏng không", nếu làm em phải chuẩn bị những tư tưởng thế nào.
Các anh chị em có "chứng kiến" những người thật việc thật thì chia sẻ cho em dễ hình dung luôn nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh cho em hỏi là tiếng tăm thì có vẻ làm...