Sau bao đêm trăn trở , thao thức mãi miết suy nghĩ nhưng vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho mình. Hôm nay, em mạo muổi xin 1 vài ý kiến của gia đình WTT - nơi mà em luôn đồng hành và tin tưởng trong suốt những năm phổ thông.:Smiling:
Hiện tại thì em đã là sinh viên , chuẩn bị vào năm 2 rồi. Tuy nhiên vấn đề em phải đối mặt hiện nay có thể cũng rất ư nan giải đối với người chưa gặp lần nào.
Tình hình là em đã học xong ĐH năm 1 ở trường ĐH Ngoại Thương, tuy nhiên đây là chương trình liên kết với Đài Loan, do ĐL cấp bằng, hiện tại em chỉ còn 1 năm học ở đây nữa, sang năm 3 4 em phải học ở ĐL. Chương trình em học thì hoàn toàn bằng tiếng anh, tuy nhiên tiếng Anh của em cũng chưa phải là giỏi giang gì lắm. Hiện đang hc IELTS, bên cạnh em được học thêm tiếng hoa, năm 3 4 thì môn tiếng nhật là môn bắt buộc trong lớp.
Nhưng sự đời không như mong đợi, tuy học trong môi trường dồi dào về ngoại ngữ như thế, nhưng em có một nỗi khổ là môi trường học tập không mấy thỏa đáng. Trước em 1 2 khóa, cũng trong chương trình này, tuyển sinh rất căng, toàn lấy điểm ĐH là 20, 22 . Tuy nhiên tới lượt năm của em, do có nhiều thông tin bất cập, vì thế khi em vào học rồi, mới biết chất lượng tuyển sinh năm nay rất tệ. Em không hiểu sao, phỏng vấn vào học rất kì lạ, khi nhập học rồi mới phát hiện ra, chỉ có 1 số ít là phỏng vấn trực tiếp, em nằm trong số đó, họ quằng cũng dữ lắm, hỏi những câu toàn tiếng anh và xem xét bảng điểm rất nhiều. Vì thế em rất tin tưởng, tuy nhiên, khi vào học rồi, hỏi ra mới biết, những đứa khác không qua phỏng vấn gì cả, có đứa chưa từng thi đại học, có nhiều đứa rớt cả điểm sàn, duy chỉ có em và một vài bạn được điểm ĐH cao, đa số cũng toàn thi ngoại thương bị rớt xuống 0.5, 1 2 điểm thôi. Rồi vì đam mê, nên chọn chương trình này. Giờ thì khác hẳn, vào lớp thì môi trường không tốt, những đứa không được sát hạch đầy đủ thì rất quậy, không lo học, làm cho thầy cô ai cũng nản khi vào dạy lớp em cả. Vì thế chất lượng giảng dạy ngày càng không tốt. Thành ra giờ em cũng nản luôn.
Thế rồi em mới tìm hướng đi khác, và bây giờ em đang nhắm tới nước Pháp, tuy nhiên căng ở chỗ, nếu em qua pháp học, thì phải có bằng tiếng pháp, mà hiện giờ em chưa học chữ nào, nhưng thời gian chỉ còn 6 tháng, em đã hỏi nhiều người, người ta nói, nếu cố gắng học ngày đêm thì sẽ đc đạt yêu cầu. Nhưng nếu vậy em sẽ bảo lưu điểm 1 năm, không học tiếng anh, ielts cũng như tiếng hoa nữa. và tập trung vào tiếng pháp , nước pháp.
Em có ý định sẽ học ở Pháp, và sau này ra trường làm viêc ở pháp luôn, nói chung nơi này thì em rất thích, tuy nhinê vật giá nó cũng hơi đắt, nhưng em nghĩ em sẽ làm được, có thể tranh thủ đi làm thêm, 1 phần tiền của gia đình ( do em không muốn lấy nhiều tiền của gia đình quá cho việc học, vì thế em dự định chỉ xin năm nữa năm đầu thôi.
Nhưng bây giờ em không biết mình nên chọn thế nào cho đúng. em phân vân lắm. nếu ở pháp, thì có thể 3 năm sau em mới về nươc. thời gian rất lâu ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em đang hoc Anh mà qua Pháp , sẻ mất thì giờ và khó khăn lắm.
Tại đây...