Các mẹ cho em than vãn một chút. Mod ơi nếu em post sai chỗ thì mong mod chuyển cho em vào chỗ nào đúng nhé.


Em học kỹ thuật nhưng mà cái bằng của trường em nó không được thông dụng lắm. Hồi xưa em đi làm 1 công ty cũng khá to thế mà thằng cha trưởng phòng tổ chức nó dám bảo ông sếp em là cái bằng của em vớ vẩn chả làm được cái gì. Bằng của em là Thủy Nông. Chắc mẹ nào học trường em mới biết chứ người ngoài công nhận **** ai hiểu làm cái gì. Bằng cấp thì thế nhưng bọn em cũng học như ai, ra trường cũng làm việc như ai bên các trường khác. Thế nhưng từ hồi ra trường đến giờ em đến khốn khổ đi xin việc với cái bằng ấy. Cuối cùng em cũng chuyên làm về khối lượng vì nó cũng dễ tiếp cận với kiến thức của em.


Sau mấy năm đi làm đến giờ em lại đi xin việc chỗ khác mà nản quá. Chỗ nào cũng đòi kỹ sư kinh tế xây dựng, mà em thì k có cái bằng ấy còn thì khả năng làm việc của em cũng chả khác gì kỹ sư kinh tế xây dựng cả. Có điều em toàn bị out từ vòng gửi xe vì em k đúng chuyên môn.


Các công ty của nước ngoài thì lại cần ngoại ngữ tốt. Mà ngoại ngữ của em thì chỉ thằng Tây balo nó hiểu em nói gì. Bập bà bập bõm.


Nhiều lúc em ghét cái bằng tốt nghiệp của em dã man, nhưng biết làm thế nào được, nó vận vào đời em rồi hu hu....


Các mẹ có ai học 1 đằng làm 1 nẻo thì chia sẻ với em mới. Để em tìm hướng đi khác cho mình, có thể nó hơi muộn nhưng còn hơn là cứ đẽo cày giữa đường thế này nhé. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm