:Crying: E chào các mẹ thân mến,
Tuy rằng các mẹ đã có gia đình, con cái, trăm thứ bà giằng chồng chất lên đôi vai “gầy” (gọi thế cho oai) chứ chắc gì đã gầy hahah…(các mẹ đang lo giảm béo để giữ dáng quá đi chứ lị… tiết lộ bí mật chút hehe.) nhưng nhu cầu xã hội, làm việc ngày càng PRO thì chắc mẹ nào cũng ham roài, vì làm việc sẽ giúp refress mỗi ngày, sẽ tăng tính hấp dẫn và đỡ nhàm chán hơn với các bác chồng, hì… E nói thế đúng ko các mẹ.
E xin chia sẻ một địa chỉ học tiếng anh của cô Caroline mà E đã từng theo, E thấy rất hay,
Vì cô là người Anh, nên tiếng anh của cô là Anh Anh, nên khá chuẩn mực.
Từ kinh nghiệm của E, thì E thấy rằng đến mức độ của mình rồi (già cho việc học ấy :2: hihihihi), học giáo viên người việt ko có đột phá được, vì mình sẽ suy nghĩ theo lối mòn của người việt, và đôi lúc ỷ vào việc có thể nói tiếng việt nên ngại nói tiếng anh, còn học người nước ngoài bắt buộc mình phải vận động để nói tiếng anh, nên khả năng giao tiếp chuyển biến rõ rệt.
Ngày đầu tiên thấy bà ấy nói cái khỉ gì mà khó hiểu, thỉnh thoảng nhe răng ra cười làm gì ko biết
Ngày thứ hai bắt đầu hiểu cái gì đó lờ tờ mờ, nhưng vẫn nhe răng ra khó hiểu :Laughing:
Ngày thứ ba thì bắt đầu ti toe nói nhiều và hiểu nhiều hơn
Từ ngày thứ 4 thì có thể tự tin nói và hỏi hơn vì đã quen giọng rồi
Và sau đó thì có thể giao tiếp bình thường, (tất nhiên là chỉ có thể hiểu được đại ý, chứ ko phải là tất cả) rồi sẽ giao tiếp tốt.
Mà cô caroline này rất hiểu văn hoá VN đấy các mẹ ạ, cô ở đây gần 8 năm roài, nên việc giao tiếp cùng cô cũng dễ dàng hơn những người khác.
Các mẹ có thể gọi điện trực tiếp cho cô Caroline theo số: 094 511 6257
Thực ra nói với người nước ngoài đã khó nghe rồi, mà nghe qua điện thoại còn khó hơn, nên nếu mẹ nào muốn liên lạc mà ko nghe được cô nói lúc đầu thì nhắn cho E, E nhắn giúp cho ngày hẹn hò cũng được, :Sad:
kiểu đã thương thì thương cho chót đây!!!
Àh quên, cho mọi người nhìn cái mẹt của cô trước nhé, cái vụ lớp chúng E có buổi picnic tên là “RED RIVER TOUR” khá thú vị, mọi người học được khá nhiều từ đó.
Tiện thể kể cho các mẹ nghe một câu chuyện khá buồn cười hôm ấy,
Đấy là tại đền chử đồng tử, người ta bảo sờ vào cây thị ở đền thì ai chưa có người yêu sẽ có người yêu trong nay mai, :Sad: nhục là nhóm E có 5 tên thì có mỗi một tên có người yêu.), tính cả cô vào nữa thì vẫn là 5 tên chưa có người yêu nhá, . Rồi một con hét lên bảo cây thị kìa, sờ đi, cả bọn lũ lượt chạy đến sờ, cô caroline cũng sờ tay vào nói : “I am carloine , I am from vietnam :D, I want to fine a boyfriend hihhi, Note She is about 60years old as my feeling. Sau khi tất cả sờ xong bằng tay trái thì bỗng nhiên phát hiện ra là phải sờ bằng tay phải vì là con gái, :Crying: , Trời, thế là một lần dang dở nhá, . Lại lần thứ hai bằng tay trái, Khổ cái thân E, tính lại ăn chắc mặc bền vì bị nhắc nhiều vụ mang thằng đểu đi khắp thiên hạ roài, nên E quyết định ôm cái cây ấy ba lần rồi đọc lại câu thần chú. :Crying: :Crying: . Nhục trăm lần nhục, một anh ở phía sau hét ầm lên, các E ơi! nhầm cây rồi. E muốn chết luôn tại trận, ngàn lần dang dở roài, . Cây thị phía sau nhà mới đúng. Chúng E vừa ôm một cái cây gì đó ở phía trước cửa đền. Mà E nghĩ chắc là cây si, có nhiều rễ mọc xuống lắm ,:Crying: nhục hơn chết các mẹ ạ.
Hé, bệnh chị E phụ nữ nói nhiều, E finish nhé. Hi vọng các mẹ tìm được nơi học tiếng anh phù hợp. Chúc các mẹ thành công.
À quên, Email của E là thanhdangacc.efc@gmail.com">
thanhdangacc.efc@gmail.com
nhé
