chào các mẹ. Do tình hình KT TG khó khăn nên công ty em hiện đang làm quyết định cho em thôi việc từ tháng sau. nhưng vẫn trả lương em đến hết tháng sau. em đã có HD không thời hạn rồi. QD này khá đột ngột , hiện tại có công ty khác là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của công ty em đang mời em về làm. tuy nhiên nếu em sang đso làm thì các khách hàng em đi làm việc chắc chắn sẽ là các khách em mang từ cty cũ sang. thành công hay không thì chưa biết, nhưng em có mặc cảm mfinh làm như thế thì cũng không được hay lắm. Mặc dù QD nghỉ việc của em là do bên nước ngoài ng ta thông báo qua sếp em ( cái này em cũng chảng biết có thực hay không vì cũng chỉ nghe sếp em nói chuyện lại. mặc dù sếp em khá tốt tính). ở cty cũ mọi người cũng tình cảm, nói chun glaf cũng có tình người. Em cũng biết là bây giwof do cs , bản thân, con cái nên phải chấp nhận để chiến đấu, nhưng không hiểu sao thấy áy náy quá... em vẫn phải noí tránh với mọi ng là sẽ làm ở cty khác... không biết nên nói làm sao nữa... ai cho em lời khuyên đi . em ở HN, giá như e ở HCM thì chắc chả phải suy nghĩ gì vì trong đấy tư duy chắc khá thoáng nhỉ?