(E không biết post vào đây có đúng không, nếu sai, mod move bài dùm e với)


Chào mọi người, đầu tiên e xin chúc toàn thể mọi người có một năm mới Sức khỏe thật nhiều, Tiền bạc rủng rỉnh thoải mái tiêu, Gia đình hạnh phúc bè bạn quý, Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều,...O:-)


Chuyện của em nó như title ạ. E năm nay 24 tuổi, e có bằng đại học ở ngành Y rồi (không phải bác sĩ ạ) nhưng em không muốn làm ngành này, nói ra thì đúng là 4 năm qua e học vì gia đình e bảo e học, e chưa từng có 1 ngày nào vui khi theo học nó. Qua bao năm vất vả :)) em đã ra dc trường và giờ e muốn đi thi lại vào ngành Kinh té. Chuyện này e nghĩ lâu rồi, đã tính là sẽ thi từ lâu rồi, nhưng qua mấy ngày tết thật sự e bị lung lay quá, và khiến e suy nghĩ nhiều quá.


Gia đình e thì không có giàu sang gì, gọi là đủ ăn đủ mặc, đấng sinh thành thì bệnh tật nan giải, và đấng sinh thành cũng có những dự định như công việc lâu dài của em. Giờ e mà thi lại, chưa bàn tới có đỗ hay không, nhưng chắc chắn là cãi lời cha mẹ.. và quan trọng hơn là phụ mẫu bị bệnh nên e không thể cãi đc.


Thật sự e không biết làm thế nào cả, nếu giờ e bỏ tất cả để đi làm điều e muốn, e nghĩ cha mẹ e chắc sẽ buồn lắm, và còn nhiều chuyện không hay, như bệnh nặng hơn...


Còn e mà không làm điều em muốn, cứ đi làm tạm bợ theo ngành Y này, thì có lẽ người điên sẽ là em.


Em cũng thử nói chuyện từ đùa cợt đến thẳng thắn với cha mẹ rồi nhưng không khả quan, hồi năm 2, e từng bỏ nhà đi để đi tu @@ nhưng rồi vẫn vì lý do trên e không thể đi đc và lại quay lại :)), và e cứ sống thế cho đến bây giờ. E nghĩ, nếu cứ như này, e chắc chắn sẽ bị điên vào một ngày không xa.


Em viết bài này trong tâm trạng hơi say say, có nhiều thứ có thể buồn cười, e chỉ mong người có thể tư vấn giúp e, để e có thể chọn con đường thoát ra khỏi mớ hỗn độn này..


Chân thành cảm ơn ạ.