Mình đang cố gắng tự học tiếng Anh đây các bạn.Trải qua nhiều kinh nghiệm,cuối cùng mình tự rút ra cho mình một bài học:Không học nơi nào tốt bằng tự học ở nhà!
Thời buổi bây giờ internet khắp nơi,phương tiện để học tiếng Anh nhiều vô kể,vậy tại sao mình lại phải tốn tiền để học Tiếng Anh?
Nhưng cái gì cũng có 2 mặt,tự học là chuyện không dễ,nhất là với những ai có thói quen trì hoãn mọi việc.Mình đã từng là một người như thế!
Vì vậy mình lập nên Topic này,đầu tiên là để bản thân mình có thêm động lực để học,thứ hai là để mọi người cùng trao dồi kinh nghiệm TỰ HỌC TIẾNG ANH của bản thân, khuyên bảo nhau học hành để cùng tiến bộ!
Ngày mai là ngày đầu tiên mình bắt đầu kế hoạch học Tiếng Anh của mình, mình nhất định sẽ hoàn thành kế hoạch đã đề ra!
10h tối hàng ngày sẽ là lúc mình ghi lại kết quả trong ngày!
Các bạn nào quyết tâm học Tiếng Anh thì tham gia cùng mình nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có gì ngồi viết ké vậy :3
Các bạn quan tâm nhắn tin cho mình nhé.
Cảm ơn...
Làm xong bài tập đặt ra, viết xong đơn xin việc bằng tiếng...
Mình đã:
- Dành nửa tiếng ôn lại...
Học đến 13h xong lại phải bận họp, rồi đi làm :(
giờ mới ngồi được vào bàn học...
Chị không có Skype,nhưng...
Mình đã:
- Nghe và đọc lại được 6...
Cảm giác hơi bi phí khi bỏ ra 1 số tiền kg ít để vào VUS học...