Các bố các mẹ ơi!


Dưới đây là bức ảnh của một em bé khoảng 7 tháng tuổi. Nhìn nghiêng trông bé cũng kháu khỉnh, phải không ạ? Nhưng mẹ bé là một người bị bệnh tâm thần. Chị ấy thỉnh thoảng lại bế con chạy, rồi leo trèo lung tung. Có lúc lại bỏ con mà đi, để cho những người trong gia đình bế. Nhưng đáng thương là hầu như tất cả những người trong gia đình cháu cũng đều bị điên (do ảnh hưởng của chất độc da cam từ ông cháu). Thành thử khi mẹ bé bỏ đi thì cháu bị những người điên vần vô tội vạ, có lúc bị đói và bị kiến bu đầy người. Đáng thương hơn nữa, cháu là sản phẩm của một vụ cưỡng bức. Chị Hồng (mẹ cháu) bị điên như vậy mà không hiểu kẻ nào đó vẫn đang tâm làm hại chị, để rồi sinh ra cháu.


Tôi nghĩ, nếu cứ tiếp tục để cháu sống giữa những người điên như vậy thì tính mạng cũng như tương lai của cháu sẽ bị đe doạ. Đây là thông tin về cháu và gia đình toàn người điên của cháu tại đường link của trang báo điện tử:


http://vitinfo.com.vn/Muctin/Tintron...0/default.aspx


Phóng viên của chúng tôi đã viết bài này. Hiện cháu đang ở tại núi Trục Trạc, xóm 5, xã Thanh An, Thanh Chương, Nghệ An. Xin những tấm lòng hảo tâm hãy giúp đỡ cháu bé và gia đình!