Chào các mẹ ạ! Em tên là Chuồn Chuồn ở nhóm tình nguyện Niềm Tin (bọn em đều là sinh viên, học sinh ở Hà Nội)
Hiện tại bọn em đang hoạt động tại làng Hữu Nghị, trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Tây, tỉnh hội người mù Hà Tây...
Em muốn giới thiệu qua hai địa điểm trước đã nhé!
-
Tỉnh hội người mù Hà Tây
: Hiện tại có khoảng 13 em nhỏ khiếm thị đang theo học một dự án để giúp các em có thể học hòa nhập được. Các em đi học thì sẽ hoàn toàn được miễn phí.
-
Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Tây
: Ở đây có ba đối tượng một là trẻ khiếm thính (chiếm đa số), hai là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi (số lượng thường khoảng trên 10 trẻ), ba là trẻ khuyết tật nặng (có khoảng 5 em không đi lại được, trong đó có 4 trẻ không có ngôn ngữ, và các trẻ ở dạng tật khác tất là khoảng trên 10 em).
Bọn em thì kệu gọi quyên góp rất là nhiều nhưng mà toàn quần áo người lớn thôi, đồ chơi trẻ con cũng không quyên góp được :(.
Vì như trẻ ở tỉnh hội người mù Hà Tây thì các em ở đây không có đồ chơi (bọn em muốn dùng đồ chơi để dạy các em một số kĩ năng, phát triển xúc giác, thính giác...)
Em cũng rất mong nếu mẹ nào có con lớn rồi, các quần áo của bé không vừa nữa đã chật rồi thì ủng hộ cho bọn em để chúng em mang đến trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Tây cho các bé ở đây.
HÌ hì
nếu các mẹ có đồ chơi, đồ dùng cho trẻ, sách báo truyện, quần áo...cái gì ủng hộ cho các bé được thì liên hệ với em qua địa chỉ sau:
Em hứa là sẽ post ảnh các bé ở các những địa chỉ trên lên cho các chị xem :D
(Chị mod diễn đàn yêu quí em xin phép lập một topic ở đây nhá để em post các chương trình của nhóm lên nếu các mẹ giúp được thì nhờ các mẹ giúp một tay :D! Cảm ơn chị lắm lắm :LoveStruc: :Rose: )
Vâng thứ hai chị mang qua nha!:LoveStruc: Tranh mới đây, tranh mới đây! http://i87.photobucket.com/albums/k157/chuonchuon_racroi/ngay%2023%20thang%204%20nam%202008/Picture048-1.jpg Em không biết nhưng mà theo tâm lý thì nhìn tranh đoán được tâm trạng hoặc...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đồ các chị ủng hộ đợt trước đã được chuyển đến các trung tâm.
Sắp...
NGƯỜI ĐỒNG HÀNH
Bạn thân mến! Cuộc sống thật bận rộn nhưng xin bạn hãy dành chút thời gian quan tâm đến thư ngỏ này để nhân thêm...
Bỉm em để cho em Thanh ở phòng trẻ khuyết tật nặng dùng vì em ấy bị loét ở sau lưng nên chắc dùng...
Vẹo...
Bảo Ngọc có cái nickname rất kỳ: VẸO! Là bởi vì bé sinh ra đã gắn liền với nỗi đau ấy: liệt 1 bên cơ thể, tưởng không thể...
Tranh mới đây, tranh mới đây!
http://i87.photobucket.com/albums/k157/chuonchuon_racroi/ngay%2023%20thang%204%20nam%202008/Picture048-1.jpg
Em không biết nhưng mà theo tâm lý thì nhìn tranh đoán được tâm trạng hoặc...