Cả nhà ơi.


Có một trường hợp rất thương tâm vừa xảy ra tại Phú Yên (Cách nhà mẹ con bé Hoài thương có mấy bước). hai vợ chồng này từ miền bắc vào miền trung làm kinh tế mới gia cảnh khó khăn lại thiếu hiểu biết nên đã cưa đầu đạn để lấy thuốc bán. Rồi tai nạn đã xảy ra, hai vợ chồng chết ngay tại chỗ, ông hàng xóm đến trả xe cũng chết luôn và thương tâm nhất là hai đứa bé con đang chơi gần đó, bé 8 tuổi tử vong tại chỗ, bé 3 tuổi được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên sau đó 3 giờ trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương nặng, cháy đen nhiều bộ phận cơ thể, sọ não bị vết thương hở lún sâu … Hiện bé đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh và được chăm sóc bỡi người hàng xóm tốt bụng, hôm nay bé đã tỉnh khóc được và gọi mẹ…Sáng nay chị phóng viên gọi cho mình mà nghe nghẹn ngào. Nghề báo đi nhiều viết nhiều nhưng đây là một trong những trường hợp thương tâm nhất khi nhìn con nằm đó mà vết thương đầy người các ngón chân bị rụng hết và không biết tương lai của đứa bé 3 tuổi này sẽ đi về đâu …


Em đang viết những dòng này mà xót xa không cầm được nước mắt và thực sự cũng không biết phải bắt đầu từ đâu đễ giúp bé. Không biết khi cha mẹ làm những điều này họ có nghĩ đến con cái không ? nhưng nói gì giờ này họ cũng đã đi xa lắm rồi chỉ tội nghiệp cho đứa bé thương tật mồi côi còn lại …


Vài dòng chia sẻ cùng các chị/mẹ trên diễn đàn mong mọi người ai có ý kiến thêm để có thề giúp bé trong lúc khó khăn này. Cảm ơn mọi người rất nhiều.




Cưa đầu đạn tại nhà, bốn người chết, một người bị thương nặng


Lúc 12g ngày 3/8, một vụ nổ kinh hoàng do cưa đầu đạn xảy ra tại nhà ông Thái Duy Lương (36 tuổi, ở thôn Phong Hậu, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa) đã làm bốn người chết, một cháu bé bị thương nặng.



Vụ nổ đã làm ông Lương chết tại chỗ, ba người chết khi đang cấp cứu tại Trạm y tế xã Sơn Long là bà Phạm Thị Hoàn (34 tuổi, vợ ông Lương), bé Thái Thị Minh Phương (8 tuổi, con gái ông Lương) và ông Trương Đức Toan (45 tuổi, hàng xóm ông Lương). Riêng cháu Thái Duy Khánh (3 tuổi, con trai ông Lương) hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.



Theo Công an huyện Sơn Hòa, loại đầu đạn nổ đây là đạn cối 105 ly. Công an xã Sơn Long thông tin thêm: vợ chồng ông Lương tổ chức cưa đầu đạn tại nhà trong lúc hai con nhỏ đang chơi gần đó và ông Toan vừa đến nhà, trả xe máy đã mượn trước đó. Chiều qua, bác sĩ Bùi Trần Ngọc, Quyền giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, cho biết cháu Khánh bị đa chấn thương nặng, đang được bệnh viện tập trung cấp cứu, hiện vẫn chưa qua nguy kịch.


Đường link : http://www.baophuyen.com.vn/Trangchủ/Xãhội/tabid/141/GId/141/itemIndex/2/NId/40331/Default.aspx




Cháu bé mồ côi đã qua cơn nguy kịch




Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết cháu Thái Duy Khánh (3 tuổi), người sống sót




trong vụ nổ đầu đạn 105 ly trưa ngày 3/8 ở thôn Phong Hậu, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa đã qua cơn nguy kịch.



Hiện cháu đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức-cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Ba giờ sau vụ nổ, cháu Khánh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị đa chấn thương nặng, cháy đen nhiều bộ phận cơ thể, sọ não bị vết thương hở lún sâu… Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã tập trung phẫu thuật cấp cứu kịp thời để cứu sống cháu. Hôm qua, cháu Khánh đã cựa quậy, tiểu và gọi mẹ…



Cháu Khánh đã cùng lúc mất đi cha, mẹ và chị, hiện cháu đang được hai người hàng xóm là bà Nguyễn Thị Vui và bà Nguyễn Thị Hà trực tiếp nuôi dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Hàng xóm gia đình cháu Khánh đã chung tay quyên góp cho việc mai táng người thân và điều trị cho cháu; tuy nhiên không biết cuộc sống tiếp theo của cháu sẽ ra sao? Bà Vui cho biết: “Trước hoàn cảnh quá thương tâm, tôi bỏ việc nhà để xuống đây lo cho cháu. Mong những tấm lòng hảo tâm hãy chia sẻ với số phận cháu bé này”.



Bà Vui cũng cho hay vụ nổ đầu đạn đã làm ngôi nhà của gia đình cháu Khánh gần như sập hoàn toàn; chính quyền, nhân dân địa phương đã góp tay lo việc hậu sự cho bốn người đã tử nạn.



Như Báo Phú Yên đã đưa tin, trưa 3/8 vợ chồng ông Thái Duy Lương (36 tuổi, ở thôn Phong Hậu, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa) tổ chức cưa đầu đạn loại 105 ly tại nhà. Đầu đạn phát nổ đã làm bốn người chết, cháu Khánh bị thương nặng.


Đường link:



http://www.baophuyen.com.vn/Trangchủ/Xãhội/tabid/141/GId/141/itemIndex/2/NId/40426/Default.aspx



Nhiều bạn đọc giúp đỡ cháu Khánh



Bà Lê Thị Kim Cúc (bên phải) thăm, giúp đỡ cháu Khánh


Ngày 5/8, bà Lê Thị Kim Cúc (ở 19 Nguyễn Công Trứ, phường 1, TP Tuy Hòa) cùng nhiều bà con có tấm lòng nhân ái phối hợp với Báo Phú Yên gửi 1,1 triệu đồng và đường sữa giúp đỡ cháu Thái Duy Khánh.



Số tiền này của nhiều bạn đọc quyên góp giúp đỡ cháu Khánh sau khi biết được thông tin về vụ nổ đầu đạn qua Báo Phú Yên, gồm anh Trần Hữu Dự (23/5 Nguyễn Huệ, phường 2, TP Tuy Hòa) 500.000 đồng, bà Nguyễn Thị Minh Trang (bếp ăn từ thiện) 200.000 đồng, bà Lê Thị Kim Cúc (19 Nguyễn Công Trứ, phường 1, TP Tuy Hòa) 200.000 đồng, cháu Thu Thảo (xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa) 50.000 đồng, chị Tám Vinh, chị Thu Tâm, anh Hồ Dân (TP Tuy Hòa) 200.000 đồng.



KIM LIÊN