HÔm nay em vào bệnh viện thì bé Fac đã xuất viện vào ngày hôm qua rồi. Đồng thời em cũng đi thăm 2 bé mà chị Manly vừa mới nhận được tin. Cả 2 bé đều bị HIV từ bố mẹ lây sang. Nên bệnh tình của 2 bé hiện giờ đều do HIV phát bệnh mà ra.
1. Em Huỳnh Ngọc Cẩm Tiên, 20 tháng tuổi. Mẹ là Huỳnh Ngọc Cẩm Dung, từ Bảo Lộc lên. BéTiên đang có triệu chứng sốt liên tục, bác sĩ bảo có nguy cơ bị biến chứng sang mắt, ko kịp chữa có thể bị mù, ngoài ra bé còn bị nhiễm trùng não. Chỉ có 2 mẹ con, ko đủ tiền chữa bệnh, bản thân mẹ bé cũng bị nhiễm, ba bé thì đã mất. Trong 2 bé, thì bé Cẩm TIên bị nặng nhất vì bé vừa bị não, vừa bị mắt, mẹ bé kể khi ngồi nhìn con chơi mà thấy bé cứ mò mẩm, mẹ ko đành lòng cứ khóc hoài. Khi em vô thăm thì thấy mắt mẹ bé đã sưng húp rất nhiều. Bé cũng hay quấy khóc nữa. Hai mẹ con nhập viện thứ 2 tuần này, ngày thứ 3 làm đơn xin được miễn viện phí thì đến ngày thứ 4, bác sĩ đã viết giấy cho ra viện vì lý do chữa ko được. Cho về nhà sống được ngày nào hay ngày đó. Nhưng mẹ bé ko về vì bệnh bé vẫn nặng, cố kiên trì bám tại bệnh viện. Một phần ko dám về nhà (vì bố mẹ chị ấy hắt hủi), một phần bệnh của con chưa giảm nên chị ấy ko dám về, để lỡ bé có gì thì còn có bệnh viện. Nhưng có lẽ sáng thứ 2 bệnh viện sẽ có biện pháp bắt 2 mẹ con phải về. Mặc dù biết rằng bệnh này ko thể chữa khỏi nhưng chị ấy luôn mong mỏi có thể kéo dài sự sống cho con. Thật ra bệnh não và mắt của bé Tiên trong lúc này có thể chữa được nhưng vì thuốc quá mắc, 1 ống thuốc là 1.2tr, chị ấy ko biết phải cần đến bao nhiêu ống mới có thể khiến con hết bệnh, do ko có tiền mua thuốc nên khi nghe đến số tiền quá lớn, chị ấy cũng ko dám hỏi thêm. Đây là lần thứ 5 bé nhập viện, những lần trước, mẹ bé chỉ biết năn nỉ bác sĩ để được chụp hình, xét nghiệm, sau đó thì được bẹnh viện cho đúng loại thuốc bệnh mà hôm đó bé mắc phải, hoàn toàn ko có thuốc đặc trị HIV, thuốc HIV chị ấy phải xin bên B7. Nhưng cũng là xin mãi mới được, và chị ấy cũng ko biết sau này còn có thể xin được thuốc HIV nữa hay ko? Nghe chị ấy kể quá trình nằm viện của bé Tiên, và quá trình chị ấy bị bệnh viện từ chối ra sao, mình cảm thấy tội 2 mẹ con quá. Và hiện giờ, mình và cả chị ấy đều mong mỏi có được 1 sự giúp đỡ của mọi người để bé TIên được kéo dài sự sống. MÌnh được biết , bệnh viện Nhiệt Đới chữa trị HIV rất hay, nhưng mình ko dám có sự đề xuất nào, chỉ mong HQ có thể tìm ra phương hướng nhanh chóng để có thể giúp mẹ con bé Tiên (vì thứ 2 có thể chị ấy bắt buộc phải xuất viện rồi).
2. Hồ Hoàng Duy, 10 tháng tuổi, viêm phổi nặng. Bà Ngoại đưa em từ Đồng Tháp lên. Mẹ mất, bố bỏ rơi vì quá nghèo và có bệnh ko đủ sức nuôi. Hiện tại bé sống với bà ngoại và những người cậu (em của mẹ bé) tại căn phòng thuê ở Q8, bà ngoại nếu ko bận chăm sóc bé thì hằng ngày bán bún riêu ngoài ngõ. Hôm nào bé Duy bệnh thì bà nghỉ bán. Bé Duy nhập viện 3 lần, 2 lần trước nặng hơn, nhưng may sao lần này chỉ viêm phổi, ko có sốt nhưng xem ra viêm phổi rất nặng. Bà ngoại bé đang làm giấy xin được miễn nhưng ko biết có được ko? Nghe bà kể 2 lần trước ko xin miễn hoàn toàn được, phải trả 1/2 tiền viện phí bằng cách vay mượn và kêu gọi nhiều người giúp đỡ. Hằng tuần bà ngoại vẫn phải sang B7 xin thuốc HIV cho con uống hằng ngày. Bà ngoại cũng hy vọng bé có thể được kéo dài sự sống.
Hôm nay thay mặt HQ, em có gửi tặng bé Duy hộp sữa Lactogen 900gr giá 137k, ban đầu do được bệnh viện báo bé TIên đã xuất viện nên em chỉ mua 1 hộp sữa cho bé Duy mà thôi. Cũng may bé Tiên vẫn còn sữa bú. :Sad:
:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: Sao nhanh vậy...:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: Cầu mong cho con kiếp sau được bình an. Cho em gửi 200k cho mẹ bé thắp hương cho con nhé Manly
:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: Mỗi khi đọc những tin thế này..em thấy lòng len lén nhẹ niềm vui...:LoveStruc: Mong bé nghị lực vượt qua những thử thách này...:LoveStruc::Rose::Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Nhưng dù sao đó cũng là cách hay cho con gái...
Nhận 200K của mẹ...
Trời lại đón một sinh linh ra đi. Con bình an con nhé. Cuộc sống mới sẽ tươi đẹp hơn nhiều nghe con.
Mẹ bé gửi lời cảm ơn đến tất...
Cầu mong cho linh...
Vì e ý bị nhiều bệnh nặng quá.Nên e rất là...
Bé Tiên đã mất sáng nay, buồn quá ......... con chỉ sốt có chút rồi đi luôn, có khi thế lại hay hơn cho...
Mai chị sẽ post hình,...