Đấu giá "Những tác phẩm được nặn từ trái tim" của các em khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu (Lần 3)
Các em học sinh khiếm thị cùng các thầy giáo trung tâm nghệ thuật trường Nguyễn Đình Chiểu xin gửi đến các bố các mẹ thành viên WTT lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.
Hai lần đấu giá các sản phẩm của các em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của các bạn, đó là động lực vô cùng quý báu đối với thầy trò chúng tôi.
Một lần nữa, xin được gửi đến các bố, các mẹ những sản phẩm do chính các con tâm huyết làm ra, bằng cả tấm lòng và trí tưởng tượng phong phú của mình về cuộc sống.
Rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, động viên của các bố, các mẹ Webtretho.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!
1/ Tiên Ông – đất nung (20cm x 20cm) – Lương Quốc Hưng.
Em mơ điều kỳ diệu sẽ đến, về ông Tiên và những điều ước…
2/ Chân dung tự họa - gốm (Phù Lãng), KT: 25cm x 25 cm – Lê Huy Hào.
Không biết mặt mình nhìn như thế nào nhỉ? Có đôi lúc em cũng tự họa chân dung mình để cho mọi người xem… em thấy mặt em như thế đấy.
3/ “Thú yêu thương” – đất nung tráng men (10cm x 8cm) – Bùi Thế Thành.
Em mong muốn tình yêu thương luôn tràn ngập khắp thế gian này. Những con thú của em chúng cũng đang yêu thương nhau đấy.
4/ Bình Yên – gốm Bát Tràng, 17cm x 17cm – Trần Thùy Limh.
Trần Thùy Linh là một học sinh mới vào “ngôi nhà nghệ thuật” được 2 tháng nhưng em đã tỏ ra là một học sinh có năng khiếu về mỹ thuật, và đây là một trong những tác phẩm đầu tay của em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chị...
Huỳnh xin được tổng kết đấu giá lần 3 như...
Gửi chị vài hình ảnh. Đáng yêu không chị?
Mình trả thêm 800K tác phẩm số 4.
Gấu ngố (mà không ngố) ơi, Huỳnh gửi tặng Gấu 1...
300k cho số 1 & 200k cho số 3 nhé
xuất phát 100K cả nhà nhé.