Mẹ Tim & Sam à, lúc nãy trên đường vô bệnh viện hỏi tình hình và thăm bé Minh, chị gọi cho bố bé Bình thì đã dọn đi mất rồi, nên chị đành quay về.
Sáng giờ hỏi lòng vòng , máu B hiếm quá, có 1 chú bạn máu B, mà nó lại bảo "Để em suy nghĩ" , ối trời ạ, nó nhat lắm. Chị đã tìm đước 1 cô bạn (45 kg OK chứ Lenka?) Cô này đồng ý sẽ cho, trừ ngày thứ 7 - CN vì ngày đó cô ấy đi về quê, không có ở TP.
Vậy là ghi thêm 1 người tên Hoa - bạn chị THúy đi nhe
Tìm tới
Trang bình luận
/ 14
Vâng “Chúc con trai ăn mau chóng...
Chúc con khỏe nha bé Bình
Thứ 6 này thì em ko trốn CQ theo chị đc rùi, thôi ở nhà để ngóng tin vậy
Chúc con đón năm mới vui vẻ,1 cái tết đáng...
Xuka ơi, tớ nhắn tin mà k đc vì hộp...