Hôm vào viện Bỏng chia quà 1-6 cho các bé nằm điều trị tại Viện. Bọn mình có được chị Thủy, y tá trưởng dẫn tới bên giường bệnh của 1 cháu bé. Khuôn mặt gầy, da đen sạm, chân tay khẳng khiu. Ấn tượng nhất là đôi mắt sáng, lanh lợi, thông minh. Khi được hỏi con mấy tuổi rồi, vì chỉ nghĩ cháu khoảng 7 tuổi. COn trả lời: con 10 tuổi ạ. Hiện con đang học lớp 2, nhưng do bệnh nặng nên con nghỉ học và thường xuyên phải di chuyển qua rất nhiều bệnh viện để chữa bệnh. Qua hỏi thăm thì được biết: Cháu bị bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Luôn bị các vết loét da không liền. Hiện đang điều trị ghép da tại viện Bỏng. Khoảng 2 tuần nữa cháu có thể ra viện nếu vết ghép liền da. 2 chân của cháu băng kín, trông chỉ có da bọc xương. Cháu không thể mặc quần được vì các vết loét ở phần mông và đuùi rất nhiều. Hoàn cảnh gia đình: Bố mẹ là bộ đội. Nhà ở Hà đông. CHị cháu cũng bệnh và mất khi được 20 tháng. Cháu Bảo khi sinh ra khỏe mạnh nhưng đến năm 6 tuổi thì phát bệnh. Dưới cháu còn 1 em gái năm nay 3 tuổi, chưa khẳng định là có mắc bệnh hay không.
Mong mọi người quan tâm đến cháu Bảo. Địa chỉ của gia đình cháu Phạm quốc Bảo : Yên nghĩa, Ba la bông đỏ, Hà đông. Hoặc Khoa Nhi, bệnh viện bỏng quốc gia, Hà đông. Có thể hỏi thăm tình hình của cháu qua chị Thủy - y tá trưởng:0915 119 461.
Hội quán CSTT nhận ủng hộ của mọi người và sẽ chuyển tới cháu Bảo.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thảo ơi em lo vụ này giùm chị nhé .
Bạn gửi cho chị: Ngô thị Phương Loan....