Bạn có công nhận một điều là tiền không có mua được hạnh phúc nhưng mà không có tiền thì chúng ta lại không có bất cứ thứ gì trên cuộc đời này cả hay không? Từ khi mà mình bắt gặp được cái câu nói này thì mình cảm thấy rất là đúng, bởi vì từ trước đến giờ mình chưa có cảm nhận được cái sự hạnh phúc đối với cuộc đời của mình. Bây giờ mà cho dù mình làm có nhiều tiền đi chăng nữa thì chắc chắn mình cũng không thể nào mua được cái hạnh phúc xung quanh mình, và mình biết khi mà mình có tiền thì những cái hạnh phúc vây quanh mình chỉ là những hạnh phúc giả tạo mà thôi. Ai mà lại đi cần những thứ hạnh phúc không đáng có như vậy chứ, cái thứ mà bản thân mình cần đó chính là một cái hạnh phúc thật sự và bản thân của mình mong muốn từ trước đến giờ. Cuộc sống này nó là như vậy đó, bạn hãy nên chấp nhận nó và cứ thế mà sống thôi, bởi vì nó không có một chút khiến cho bản thân của chúng ta cảm thấy thuyết phục về với cuộc sống này cả. Cũng giống như nếu như mà bạn có tiền không thể mua được hạnh phúc của riêng mình, thay vào đó bạn chỉ mua được những cái thú vui ngoài kia khiến cho bản thân mình cảm thấy thỏa mãn hơn thôi.
Còn một cái hạnh phúc thật sự thì bạn không bao giờ mua được bằng tiền cả, mà nó suất phát từ tấm lòng, xuất phát từ sự chân thành nhất. Còn ngược lại nếu như mà bạn không có gì trong tay, không có tiền thì bạn sẽ không bao giờ có cái bất cứ thứ gì trên cuộc đời này cả, kể cả là hạnh phúc giả tạo. Làm gì có ai muốn quen biết một người mà nghèo nàn, không có sự nghiệp và không có tiền như chúng ta chứ. Còn nếu như mà bạn có tiền nhưng mà trong lòng cảm thấy chưa được hạnh phúc, và cô đơn thì có nhiều tiền để làm gì được chứ. Và mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ những người mà có cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống mà bao người khác mong ước cho dù họ không có cái gì trong tay nhưng hạnh phúc thì luôn tràn đầy.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2