Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái phàn nàn với cha rằng cuộc sống của cô thật khốn khổ và cô không biết làm thế nào sống cho nổi đây.
Lúc nào, cô bé cũng cảm thấy mệt mỏi vì phải chiến đấu và vật lộn. Dường như khi một vấn đề được giải quyết thì vấn đề khác lại xuất hiện.
Cha cô, là một đầu bếp, dẫn cô vào bếp. Ông ấy đổ đầy ba nồi nước và đem từng nồi nấu với lửa cao.
Khi ba nồi nước bắt đầu sôi, người cha cho khoai tây vào nồi thứ nhất, trứng vào nồi thứ hai và hạt cà phê xay vào nồi thứ ba. Sau đó, ông chờ chúng được đun sôi mà không nói một lời nào với con gái.
Cô con gái rên rỉ và sốt ruột chờ đợi, tự hỏi cha đang làm gì. Sau hai mươi phút, người cha tắt lửa.
Ông lấy khoai tây ra khỏi nồi và đặt chúng vào một cái bát. Ông lấy trứng ra và đặt chúng vào một cái bát khác. Sau đó, ông ta múc cà phê ra cho vào cốc.
Quay sang cô, người cha hỏi: "Con gái, con nhìn thấy điều gì?"
"Khoai tây, trứng và cà phê", cô vội vàng trả lời.
"Hãy nhìn kỹ hơn", ông nói "và chạm vào khoai tây". Cô con gái làm theo và để ý thấy chúng rất mềm.
Sau đó, người cha yêu cầu cô gái lấy một quả trứng rồi tách vỏ ra. Sau khi tách vỏ, cô quan sát quả trứng được luộc chín.
Cuối cùng, ông bảo cô gái hãy nhấp một ngụm cà phê. Hương thơm của nó đã mang lại nụ cười trên khuôn mặt cô.
“Cha à, điều này có nghĩa là gì vậy?”, cô hỏi.
Sau đó, người cha mới giải thích rằng khoai tây, trứng và hạt cà phê đều từng đối mặt với cùng một nghịch cảnh, là nước sôi. Tuy nhiên, mỗi thứ lại phản ứng theo cách khác nhau. Khoai tây vốn cứng và chắc, nhưng khi cho vào nước sôi, nó trở nên mềm và yếu.
Trứng rất dễ vỡ, cần lớp vỏ mỏng bên ngoài để bảo vệ phần dung dịch bên trong. Sau khi được luộc chín, phần bên trong mới trở nên cứng cáp.
Tuy nhiên, hạt cà phê xay là thứ độc đáo nhất. Sau khi tiếp xúc với nước sôi, chúng đã thay đổi nước và tạo nên một thứ cực kỳ mới mẻ.
"Vậy con là thứ nào đây?" Người cha hỏi con gái.
"Khi nghịch cảnh gõ cửa nhà con, con sẽ phản ứng thế nào? Con sẽ là khoai tây, quả trứng, hay là cà phê?"
>>> Bài học của câu chuyện:
Trong cuộc sống, có nhiều điều xảy ra xung quanh chúng ta và có nhiều điều sẽ đến với chúng ta, nhưng điều duy nhất thực sự quan trọng là cách bạn phản ứng lại và rút ra được gì từ những sự kiện đó. Cuộc sống xoay quanh việc chúng ta phải biết nương tựa, chấp nhận và chuyển đổi tất cả các khó khăn mà chúng ta trải nghiệm thành một điều gì đó tích cực.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1