Trong học tập, công việc cũng như cuộc sống thì chúng ta luôn muốn bản thân là người sống kỷ luật. Điều này không có gì là sai cả nhưng cũng có những người đang tự kỷ luật với bản thân mình sai cách mà vô tình cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là bản thân mình mà thôi.


Thứ nhất, nhiều người họ luôn tự trách bản thân mình, phạt bản thân rằng vì không đạt được mục tiêu, chúng ta cứ suy nghĩ rồi dằn vặt, giày vò tình thần của mình nhưng thay vào đó là bạn phải tự thưởng cho mình. Khi đạt được điều gì đó nên có một điều gì đó tự thưởng để khích lệ bản thân. Ai cũng mắc sai lầm cả nhưng biết đứng lên từ chỗ sai là được.


Thứ hai, từ bỏ tất cả những thói quen làm ảnh hưởng đến mục tiêu của bạn, cái gì cũng cần phải có thời gian và nếu như bạn học cách bỏ dần đi những thói quen đó thì chắc chắn sẽ có lợi cho bạn. Bởi vì trong một khoảng thời gian ngắn chúng ta sẽ không quen từ bỏ nhiều thói quen quá quen thuộc với bản thân như vậy. Vậy thì hãy cứ từ từ, bỏ từng cái một mà thôi.


Thứ ba, nếu như bạn có kỷ luật nhưng không suy nghĩ và hành động thì chẳng có ích gì ở đây cả. Nếu như sống không có mục đích, không có động lực thì thử hỏi liệu rằng bạn có thành công được hay là không ?