Nhà có con nít, trang trí Noel đến là khổ các mẹ ạ, như con em được 2 tuổi. Em dựng cây thông Noel lên thì con đổ ngã xuống, em treo đồ trang trí lên quay qua quay lại đã thấy con bứt xuống hết, em gói quà để dưới gốc thông sạu phút đã thấy giấy đi đằng giấy hộp đi đằng hộp, hic



Tưởng đâu có mình em là khổ sở, ai dè coi clip này thấy an ủi quá trời luôn, bà nhỏ này còn quậy hơn cả con nhà em nữa, hahahha. Này các mẹ xem đi xem em nói có đúng không :)


webtretho


Mẹ treo đồ lên cây thông, em lấy ngay và cho vào miệng :)



webtretho


Bị mẹ lấy lại, em chui vào nằm dưới gốc cây thông


webtretho


Mẹ kéo ra, em lại tiếp tục "hái" trái châu



webtretho


Mẹ treo hết đồ trang trí lên cao, ồ có hề chi, em vặt hết sạch lá thông luôn :(


webtretho


Chơi chán, em rời khỏi cây thông lôi cả đèn nhấp nháy đi cùng



webtretho


Phát sợ, mẹ rào cây thông bằng những thùng quà to nhỏ, nhưng cũng chẳng xi nhê gì với em :)



webtretho


Kết quả, mẹ thì mệt rồi nhưng... em vẫn chưa mệt "Mẹ ơi dậy chơi với con nào!!!


Clip đây các mẹ ạ, coi mà cười chịu không nổi luôn á



fbnmvS-lRAk