Em tưởng đâu cái tên đó thiệt hay, chắc mẩm gia đình em sẽ đồng ý để đặt tên cho con gái sinh tháng 8, nhưng mới hôm tuần rồi, ông bà nội cháu sang chơi nhà khiến em “hoang mang” quá các mẹ à.




Đó giờ em cứ nghĩ đặt tên cho con là chuyện rất dễ dàng vì mình chỉ cần chọn cái tên ưng ý nhất đặt cho con là được. Nào ngờ, gia đình em lại “không ai chịu thua ai” trong chuyện đặt tên cho con gái sinh tháng 8 nhà em.



Tính em không phải là không chú trọng chuyện đặt tên cho bé, chỉ là em thì không quá cầu toàn trong mấy vụ này. Hồi mới biết em mang bầu bé gái, em chuẩn bị hẳn danh sách đến 30 cái tên nhưng là do em tự chọn theo cảm tính của mình. Em thấy đẹp là em đưa nó vào danh sách, em cũng không tham khảo ý kiến từ ai cả, em cũng chẳng cần hợp phong thủy của bố mẹ hay không.



Chỉ sau 1 đêm suy nghĩ, em đã có ngay cái tên THẠCH THẢO để đặt cho con. Tại vì bé sinh vào tháng 8 mùa thu với nhiều loài hoa đặc trưng riêng, trong đó có hoa thạch thảo nên em chọn luôn.



Một phần là vì đây là loài hoa yêu thích, một phần em thích ý nghĩa của loài hoa này. Hẳn là nhìn thạch thảo, điều mà mỗi người cảm nhận đầu tiên là vẻ đẹp dịu dàng và mong manh. Với riêng em, đặt tên cho con gái là thạch thảo, em hi vọng bé sẽ là cô gái dịu dàng, mềm mại như chính loài hoa đó nhưng ẩn chứa trong đó là sự trưởng thành và chín chắn.




Bên cạnh vẻ đẹp mỏng manh, cái tên thạch thảo con gợi nhắc về phẩm chất cao quý của người phụ nữ: lòng thủy chung trong tình yêu. Tình yêu của con gái em sẽ thật bình dị và nhẹ nhàng như chuyện tình chàng Adam và Eva gắn với loài hoa thạch thảo ấy nhưng sẽ là một cái kết đẹp và có hậu.



Em tưởng đâu cái tên đó thiệt hay, chắc mẩm gia đình em sẽ đồng ý để đặt tên hay cho bé gái sinh tháng 8, nhưng mới hôm tuần rồi, ông bà nội cháu sang chơi nhà khiến em “hoang mang” các mẹ à. Bố chồng bảo: “Bố đã chọn cái tên THIÊN AN để đặt cho cháu nội”, còn thầm nghĩ bụng: “có phải mẹ tưởng nhầm con mình là bé trai không nhỉ?”.


Thiên là trời, An là sự bình an. Ông bảo ông trời sẽ phù hợp cho con một cuộc sống bình an và yên ổn. Nhưng em nghĩ đi nghĩ mãi, cái tên này vẫn giống tên của con trai, nên em không thích.



Biết em chọn cái tên Thạch Thảo, chồng với bố chồng em thì cho là yếu đuối quá, cả 2 đều không muốn con gái mình là người yêu đuối, phải toát lên được sự “mạnh mẽ” như cái tên Thiên An mà ông đã chọn cho cháu.




Em tưởng chỉ có nhà em mới “nhốn nháo” chuyện đặt tên cho con, bữa sang nhà bà bạn chơi em mới biết hồi nó sinh đứa con đầu lòng thì cả gia đình nó cũng “tranh cãi nảy lửa” chuyện này lắm.



Hồi trước con bạn em cũng chọn hẳn một cái tên khai sinh cho con rồi, cũng tranh cãi nhưng sau đồng ý lấy tên mà mẹ đứa bé đặt. Nhưng con bạn em không ngờ, ngày đi làm giấy khai sinh, ông nội cháu lại khai cái tên mà ông đã chọn. Kể từ dạo ấy, cả gia đình cứ như “chiến tranh lạnh” với nhau.



Câu chuyện đặt tên cho con của bà chị họ em lại hài hước vô cùng. Mang bầu bé gái, mẹ muốn đặt tên con là Minh Anh, nghĩa là cô gái thông minh, giỏi giang và xinh đẹp. Trong khi đó, bà mẹ chồng bảo bố tên MINH thì nên đặt con tên BÌNH TINH để ghép tên bố với con nghe cho sang chảnh là Minh Tinh.



Quay lại chuyện nhà em, tên hay và ý nghĩa cho bé gái sinh tháng 8 không ít, em vẫn không hiểu tại sao ông nội cháu lại chọn cái tên đó. Giờ mỗi người lại mỗi ý, em đang lo tới ngày khai giấy chứng sinh cho bé mà vẫn chưa có được cái tên để đặt cho con.



Đặt tên hay cho con gái mang ý nghĩa tốt lành và may mắn


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/06/trMhnKO6hf-480x360.jpg