Tá hỏa khi nghe ông bố giải thích cho con trai về chu kỳ kinh nguyệt. Trời ơi “dốt” chịu không nổi!
Tối qua mình vừa đi công tác về, ông con trai học lớp 5 đã nhảy vào phòng khóc bù lu bù loa rồi kể tội ba nó ngay:
- Mẹ, từ nay về sau con không có tin ba nói gì nữa đâu!
- Sao vậy con, mẹ mới đi công tác có 3 ngày bộ 2 cha con ở nhà xảy ra chuyện gì hả?
- Mẹ hứa phải xử ba đi thì con mới kể
- Ừ, phải nói đi thì mẹ phân xử cho
- Vì ba mà hôm nay con bị cả lớp cười cho một trận thúi mặt, còn cô giáo mắng con lười không chịu xem bài trước ở nhà ăn nói lung tung, thiếu suy nghĩ.
- Thế chuyện gì, con nói mẹ xem!
Mẹ hỏi, được lời như cởi tấc lòng ông con sổ một tràng. Mẹ đi công tác không có ai giải thích bài vở cho con, nên con nhờ ba. Lớp con học về sinh lý cơ thể lớp 5, con không rõ kinh nguyệt là gì nên mới hỏi ba vầy:
- Ba ơi kinh nguyệt là gì vậy ba con đọc sách mà không có hiểu?
- À, kinh là kinh khủng á con. Còn nguyệt trong tiếng Hán có nghĩa mà mặt trăng. Kinh nguyệt có nghĩa là mặt trăng kinh khủng đó con! Vì không hiểu nên con mới hỏi ba thì ba giải thích vậy con tưởng ba người lớn trả lời là đúng nên hôm qua học cô giáo hỏi con xung phong đứng lên trả lời và bị quê quá trời! Ở nhà chỉ có mẹ là học giỏi, còn ba học dốt hả mẹ?
Ôi trời, đến mức này thì mình bó tay với với ông chồng nhà mình luôn các mẹ ạ, cái tật trả lời thiếu nghiêm túc với con nói mãi vẫn không bỏ được. Thiệt, mình đã nói với chồng bao nhiêu lần rồi, khi con hỏi cái gì thì phải nghiêm túc trả lời con, cái nào biết thì bảo, không biết thì hẹn trả lời sau chứ ai lại xàm thế. Bữa nay thì phải xử ổng triệt để luôn.
Thật, mình là giáo viên nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm trong việc dạy dỗ trẻ cho nên chia sẻ cùng các mẹ là chúng ta không nên giải thích sai bất cứ vấn đề nào cho trẻ hết nhé!
Hậu quả của giải thích sai cho con
Một nguyên tắc khi dạy con, không biết gì thì không trả lời và hẹn trả lời sau, không được gieo rắc vào đầu trẻ những suy nghị lệch lạc. Như thế vô hình trung trẻ sẽ hiểu sai vấn đề dẫn tới nhận thức sai lầm.
Thứ 2, khi phát hiện ra ba mẹ nói dối, giải thích sai trẻ sẽ không bao giờ hỏi ba mẹ vấn đề gì nữa vì không có sự tin tưởng, và luôn có ý ba mẹ chẳng biết gì.
Thứ 3, nhiều trẻ sẽ dẫn tới coi thường ba mẹ vì không hiểu biết. Cái này hơi nghiêm trọng nhưng không phải không xảy ra nên các mẹ lưu ý nhé!
Nên giải thích đúng cho con, vì sao?
Với trường hợp trẻ còn quá nhỏ để có thể nghe những lời giải thích khoa học, cặn kẽ ba mẹ nên tìm hiện tượng tương tự để giải thích cho con hiểu được bản chất của sự việc sau đó hứa khi lớn lên sẽ giải thích rõ hơn.
Trường hợp trẻ đã đủ lớn, ba mẹ nên giải thích thỏa đáng và khoa học cho con hiểu, nhất là các vấn đề nhạy cảm như giới tính, tâm sinh lý ở trẻ... Tuyệt đối không được trốn tránh và giải thích vòng vo vì sợ vẽ đường cho hươu chạy. Suy nghĩ đó là sai nhé các mẹ, nên vẽ đúng đừng cho hươu chạy! Trẻ con giờ thông minh lắm, và điều kiện cho trẻ tìm hiểu thông tin rất dễ dàng cũng như rất dễ mắc phải sai lầm, do đó ba mẹ cần phải có suy nghĩ thực tế hơn, không né tránh con nhé vì sẽ không tốt cho con.
Trở lại với câu chuyện kinh nguyệt, nếu con trẻ có hỏi bố mẹ không biết trả lời có thể nói nôm na thế này cho con hiểu "kinh nguyệt là một điều tự nhiên mà các bạn nữ khi lớn đều gặp phải hàng tháng...để sau này có thể sinh ra những em bé đáng yêu như con ngày xưa...còn kĩ hơn thì khi nào con học lên lớp cao hơn cô giáo sẽ dạy cho con nhé"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1